Ngay từ thuở nhỏ, trong ký ức của tôi, căn bếp của ngôi nhà luôn là nơi chứa đựng nhiều yêu thương, ấm áp. Bởi nơi ấy, dù chỉ là một gian bếp nhỏ lót gạch tàu với vật dụng đơn sơ là chiếc bếp ga và dăm ba chai mắm, muối nhưng luôn đầy ắp tiếng cười trong mỗi bữa ăn của gia đình.
Ba mẹ tôi đều là công chức, nhưng dù bận rộn với công việc nhưng không bao giờ bỏ sót một bữa cơm gia đình cho cả nhà. Đi học về, ba chị em tôi đứa lặt rau, đứa dọn bàn, đứa rửa chén phụ mẹ. Bữa đơn sơ không nhiều thịt, cá nhưng luôn đầy ắp tiếng cười, yêu thương.
Sau này, đi học xa nhà, điều đọng lại trong tôi nhất là tiếng cười, những cuộc trò chuyện trong mỗi bữa ăn gia đình. Và bất chợt nhìn thấy nhà ai đó đang quây quần bên bữa ăn, tôi lại nhớ ba mẹ, nhớ gia đình, nhớ góc bếp yêu thương. Những ký ức tươi đẹp ấy đã nuôi dưỡng trong tôi ước mơ về một gia đình nhỏ đầy ắp yêu thương với từng bữa cơm canh nóng hổi.
Rồi tôi gặp anh, cùng xây dựng ngôi nhà nhỏ của riêng mình bằng sự tự lập, chắt chiu dành dụm hàng ngày. Và sau 6 năm kết hôn, chúng tôi đã có tổ ấm của riêng mình. Ngôi nhà cấp 4 là cả một sự tự hào, niềm vui và hạnh phúc.
Ngay từ ngày đầu xây nhà, tôi và chồng đã thống nhất dành 20m2 cho gian bếp. Những ngày đầu ra riêng còn khó khăn, gian bếp của chúng tôi rất đơn sơ với chiếc bếp ga, cái tủ chén và gạch lót loại thường. Do nguồn tài chính có hạn nên chúng tôi không thể chọn những loại tốt nhất cho gian bếp của mình. Tuy gian bếp đơn sơ, không có chiếc bàn ăn cho cả gia đình 4 người, nhưng vợ chồng, con cái lúc nào cũng ấm áp qua mỗi bữa cơm gia đình.
Là giáo viên, công việc bận rộn nhưng tôi cố gắng sắp xếp để nấu những bữa ăn yêu thích cho chồng và 2 con trai. Cả gia đình tôi đều ăn sáng ở nhà, cùng quây quần và kể cho nhau nghe những chuyện vui của mình. Con trai lớn học lớp 4, rất thích món ăn mẹ nấu. Những hôm bận rộn công việc, tôi không thể nấu bữa sáng ở nhà, thế là bé lại buồn và nói thích được ăn ở nhà hơn.
Năm vừa rồi, vợ chồng tôi rất vui vì sắm thêm bộ bàn ăn cho cả gia đình. Thế là bữa ăn nhà tôi lại thêm tròn đầy và ấm cúng. Đối với tôi, gian bếp là nơi giữ lửa cho gia đình. Có những ngày, dù dạy cả 5 tiết, nhưng tôi vẫn cố gắng sắp xếp để nấu những bữa ăn cho cả nhà.
Tôi rất thích cảm giác nhìn chồng, con thưởng thức các món ăn của mình. Khoảnh khắc đó, mọi cảm giác mệt mỏi dường như tan biến. Bên cạnh đó, tình cảm vợ chồng thêm gắn bó nhờ gian bếp yêu thương. Cùng là giáo viên nên chồng tôi hiểu những vất vả, bận rộn của vợ. Anh xã luôn đỡ đần tôi công việc bếp núc. Anh có thể rửa chén, lặt rau hoặc nấu những món mà tôi đã sơ chế trước. Đến khi tôi đi dạy về là cơm canh đã có sẵn.
Cuộc sống đôi khi có những muộn phiền, lo toan nhưng mọi thứ dường như tan biến qua những khoảnh khắc cùng nhau chia sẻ khi nấu ăn, từng câu chuyện hài hước của 2 con hay chuyện phiếm thường ngày chúng tôi cùng kể nhau nghe và cùng cười.
Cuộc sống đôi khi chỉ cần giản đơn như thế. Ngày xưa, chúng tôi chỉ có khả năng để tạo nên một gian bếp đủ. Bây giờ, chúng tôi mong ước nó sẽ được đầy và đẹp hơn với các trang thiết bị hiện đại như máy hút khói, máy rửa chén... Bếp được thiết kế lại với các loại gạch tốt, bền và đẹp hơn về mẫu mã.
Phát hiện ra cuộc thi là một điều tình cờ và viết bài để tham gia một cuộc thi là một việc chưa có tiền lệ trước đó của tôi và gia đình. Vì vậy, đối với tôi, cuộc thi "Bếp nhà trong mơ" là một cái duyên vì đã tạo cơ hội để tôi chia sẻ gian bếp yêu thương của riêng mình. Trong cuộc sống hiện đại, dù có bận rộn như thế nào, với tôi và gia đình nhỏ của mình bếp luôn là nơi giữ lửa để ngôi nhà trở thành tổ ấm, kết nối yêu thương, sẻ chia. Từ đó, chúng tôi sẽ tự tin và đủ sức mạnh để vượt qua mọi lo toan, bộn bề của cuộc sống.
Trương Huỳnh Anh Thi
Cuộc thi "Bếp nhà trong mơ - The Home Make-over" do thương hiệu Đá Vicostone phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 16/5 đến 14/8) là nơi để độc giả chia sẻ thông điệp yêu thương với những người thân yêu, từng câu chuyện bên căn bếp, mỗi bữa cơm sum họp quây quần. Cuộc thi cũng là nơi giúp độc giả có thể tìm cơ hội thay đổi, làm mới căn bếp gia đình.
Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text từ 300 đến 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm ít nhất 2 hình ảnh tự chụp hoặc bài ảnh (tối đa 12 ảnh) hay một video thể hiện chi tiết hiện trạng không gian bếp của mình có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện.
Gửi bài dự thi tại đây.