Sáng 13/3, nhiều người dân đi qua cầu Trường Tiền, cầu Phú Xuân đã dừng xe khi thấy bèo lục bình trôi bồng bềnh giữa dòng sông Hương. Nhiều người lấy điện thoại ra quay phim, chụp ảnh.
"Với người dân địa phương thì đây là hiện tượng lạ, mấy năm mới xuất hiện một lần", ông Ngô Mạnh Hà (63 tuổi, phường Thuận Lộc, TP Huế) nói và đề nghị chính quyền cần sớm tổ chức vớt bèo lục bình, không nên để lâu bèo sinh sôi dày đặc cả dòng sông.
![Bèo lục bình trôi trên dòng sông Hương sáng 13/3. Ảnh: Võ Thạnh](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/03/13/anh-1-1638-1584068326.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=cQm87fJnB4o3AywToZMcOw)
Bèo lục bình trôi trên dòng sông Hương sáng 13/3. Ảnh: Võ Thạnh
Theo quan sát, bèo lục bình trôi từ hạ nguồn lên giữa sông Hương, đoạn từ cầu Phú Xuân đến cầu Trường Tiền. Nhiều đám bèo tập vào chân cầu đi bộ bằng gỗ lim, khu vực Đập Đá (phường Vỹ Dạ).
Ông Trần Hữu Ân, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Huế cho biết, hiện vùng hạ nguồn sông Hương giáp với sông Như Ý, Phổ Lợi có rất nhiều bèo lục bình xuất hiện. Do triều cường và gió lớn nên bèo từ những con sông này trôi lên sông Hương.
"Bèo lục bình gây khó khăn khi thuyền bè đi lại, làm mất vẻ mỹ quan của sông Hương, chúng tôi đã huy động hơn 30 công nhân vớt bèo, làm sạch mặt sông" ông Ân nói.
Võ Thạnh