Trên mạng xã hội Twitter, sau trận đấu, Karim Benzema viết: "Chúc mừng toàn bộ đội bóng và ban huấn luyện, nhưng vẫn còn một trận đấu nữa".
Lời chúc cho thấy Benzema có thể đã dẹp sang một bên sự hậm hực về việc bị loại khỏi đội tuyển Pháp trong quá trình chuẩn bị cho Euro. Thay vào đó, tiền đạo này dành sự ủng hộ vô điều kiện cho đồng đội cũ và HLV Deschamps.
Benzema bị loại khỏi tuyển Pháp hơn nửa năm qua do dính vào nghi án tống tiền đồng đội cũ Mathieu Valbuena. Trong khi vụ án chưa được xử, nhiều nhân vật có ảnh hưởng của bóng đá Pháp đề nghị loại Benzema. Trái lại, tiền đạo này cho rằng bản thân xứng đáng được gọi khi chưa bị kết tội.
Nếu không dính vào scandal, Benzema có thể được đá chính tại Euro 2016. Trước khi giải diễn ra, tiền đạo này đạt phong độ cao trong màu áo Real Madrid.
Không có Benzema, Pháp vẫn thi đấu tốt. Trung phong Giroud, người được đá chính thế chỗ Benzema, đã ghi được ba bàn từ đầu Euro. Một tiền đạo khác, Griezmann thậm chí có tới sáu bàn và là ứng cử viên số một cho ngôi Vua phá lưới.
Trong trận chung kết tới, Pháp sẽ tranh chức vô địch với Bồ Đào Nha. Nếu thắng, chú "gà trống" sẽ có lần thứ ba lên ngôi tại Euro.
Kim Thành