Benzema không tìm được cảm giác chơi bóng tốt nhất trong mùa đầu tiên sang Tây Ban Nha dưới thời HLV Manuel Pellegrini và vì thế không được gọi vào tuyển Pháp dự World Cup 2010. Sau khi Mourinho đến Real tháng 6/2010, Benzema dần lấy lại phong độ đã đưa anh thành ngôi sao ở Lyon.
"Mourinho nói chuyện với tôi như một người cha nói chuyện với con trai," Benzema chia sẻ. "Trong buổi tập đầu tiên ông lại gần tôi và hỏi bằng tiếng Pháp: ‘Cậu thế nào?’ và bảo tôi: ‘Tôi hi vọng cậu sẽ bỏ lại Benzema-năm-ngoái ở phía sau".
"Tôi nhận ra ông ấy quý mến tôi. Khi ông ấy đến Madrid, tôi đang có một thời gian tồi tệ, tăng cân và thất vọng vì không được đá World Cup. Ông ấy bảo tôi phải chăm chỉ hơn nữa trên sân tập. Những điều đó cuối cùng đã cho kết quả".
![]() |
Mourinho luôn có cách vực dậy các cầu thủ khủng hoảng phong độ. |
Benzema cũng thừa nhận những tháng đầu ở Bernabeu thật sự khó khăn. Sau khi khôi phục phong độ, ngôi sao người Pháp đã ghi 32 bàn cho Real trong mùa giải vừa qua và trở thành tiền đạo số một của đội bóng.
"Khi rời Lyon 3 năm trước, tôi còn là một cậu bé và rất nhút nhát. Tôi phải thích nghi với một thành phố mới và đội bóng mới. Tôi cũng phải chịu nhiều sức ép bởi tôi được coi là một ngôi sao", Benzema nói. "Giờ tôi đã là một cầu thủ và một người đàn ông trưởng thành hơn. Tôi bình tĩnh, thanh thản và mạnh mẽ hơn. Tôi đã học được cách kiểm soát sức ép trong những trận đấu lớn như siêu kinh điển hay Champions League".
Hùng Cường