Ngày 22/5, cậu bé Nguyễn Đình Đạo, con trai chị Bùi Thị Hoàng, người mẹ nghèo nuôi 3 đứa con trọng bệnh sống trong chuồng trâu ở xã Thanh Mai huyện Thanh Chương (Nghệ An) được phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sĩ cho biết, do Đạo bị bệnh thận rất nặng khiến cho chức năng thận suy giảm, xuất hiện sỏi và giãn niệu quản nên phải mổ gấp.
![]() |
Cháu Đạo đang được điều trị hậu phẫu tại bệnh viện. Ảnh: Tố Nga. |
Sau khi cậu con đầu Nguyễn Đình Hiếu bị tim bẩm sinh, các bệnh viện ở Việt Nam không thể phẫu thuật, vợ chồng chị Hoàng đành nuốt nước mắt đưa con về nhà chờ chết. Mọi lo lắng, hi vọng của hai vợ chồng nghèo dồn hết vào cậu bé thứ hai là Đạo.
Tuy nhiên, chứng bệnh thận của em Đạo vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Định kì 20 ngày một lần, vợ chồng nghèo phải dắt díu từ Nghệ An đưa con ra Hà Nội để khám và lấy thuốc đặc trị. Cả tiền thuốc lẫn tiền đi về cũng ngót gần 10 triệu, quá lớn với họ.
Tháng 10/2011, Đạo bị thủng màng thận, phải mổ, điều trị gần 1 tháng. Trước đó không lâu, em cũng đã phải phẫu thuật khẩn cấp ở vùng bụng khi đang điều trị tại Hà Nội.
Để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật lần 3 này, vợ chồng chị Hoàng đã bán hết gà lợn và vay nóng được 20 triệu đồng. Số tiền ấy cũng đang nhanh chóng hết dần sau khi thanh toán viện phí và trả tiền ăn ở, thuê trọ sau hơn 2 tuần tá túc ngoài bệnh viện chờ ngày mổ.
![]() |
Trước khi phẫu thuật, hai mẹ con chị Hoàng phải thuê phòng trọ, tá túc ngoài bệnh viện gần 2 tuần. Ảnh: Tố Nga |
"Trước đây, nhiều nhà hảo tâm đã giúp đỡ vợ chồng tôi bằng tiền và tình cảm, thủ tục hành chính để đưa các con đi bệnh viện ở Hà Nội, Sài Gòn chữa bệnh nhưng rồi số tiền ấy cũng nhanh chóng hết veo vì các con tôi nghèo nhưng lại mắc bệnh của người giàu. Cháu Hiếu dù bị tim, không thể chữa được nhưng vẫn phải dùng thuốc đắt tiền để duy trì sự sống, cháu Đạo cứ 20 ngày lại phải mang ra Hà Nội theo phác đồ định kì,...", chị Hoàng nói trong nước mắt.
Điều mà vợ chồng chị Hoàng lo lắng nhất lúc này là căn bệnh thận của cậu bé Đạo không giảm, phải chạy thận trong thời gian tới. "Dù vợ chồng đã cố gắng đổi thuốc đắt tiền hơn nhưng vẫn chưa có kết quả, nếu mà phải chạy thận thì chỉ có nước đưa cháu về chờ chết như anh trai nó", chị Hoàng tâm sự.
Ngoài cậu con trai bị tim đang chờ chết ở nhà và cậu bé Đạo đang ở bệnh viện, gia đình chị Hoàng còn có cô con gái út bị bệnh phổi bẩm sinh. Cả gia đình 5 người phải tá túc trong chiếc chuồng trâu, một đầu là nơi trâu ở, đầu kia đặt chiếc giường và một ít vật dụng cho cả nhà. Để có tiền nuôi con, hai vợ chồng phải quần quật làm đủ các nghề từ phun thuốc trừ sâu thuê, phụ hồ, gặt lúa thuê,...
Quá lao lực khiến hai cũng đổ bệnh, người gầy gò xanh xao, chân tay lỏng khỏng. Anh Trung, chồng chị Hoàng thỉnh thoảng ngất lên ngất xuống trong khi chị Hoàng bị một cục bướu ở cổ nhưng cả hai đều không dám đi khám vì sợ phải nghe tin dữ như các con.
Độc giả hảo tâm xin liên hệ: Chị Bùi Thị Hoàng - xóm 7A, xã Thanh Mai - huyện Thanh Chương - tỉnh Nghệ An. Số tài khoản: 3615.205.028.095 - ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Thanh Chương - Nghệ An. Tên tài kỏoản Bùi Thị Hoàng. Điện thoại: 0166.299.1164.
Tố Nga