Gohan mắc một chứng ung thư phát tác rất nhanh và rụng hết tóc vì phải làm hóa trị.
Có lần cậu bé 13 tuổi này tâm sự với các y tá rằng cậu mơ ước một ngày nào đó được chơi cho Villarreal, đội bóng mà cậu yêu thích, trên sân nhà El Madrigal.
Gohan hiện thực hóa giấc mơ đời người của cậu nhờ một hành động nhân văn từ phía Villarreal.
Thổ lộ đó được chuyển tới các thành viên Villarreal và đội bóng này quyết định biến ước mơ của CĐV tội nghiệp này thành hiện thực trong trận giao hữu với mục đích từ thiện gặp Celtic.
Gohan được mời đến El Madrigal. Tại đây, cậu bé gặp HLV Marcelino Garcia Toral và các cầu thủ yêu thích, bắt tay từng người một. Villarreal còn dành cho Gohan một vị trí trong phòng thay đồ có bức ảnh chụp cùng thần tượng Giovanni dos Santos phía sau lưng, và phát cho cậu nhóc một bộ trang phục thi đấu in tên Gohan với số 12.
Gohan sau đó khởi động cùng toàn đội và có tên trong danh sách đá chính của Villarreal. Cậu tham gia vào tình huống giao bóng, còn các cầu thủ Celtic thì ưu ái đá lỏng chân để Gohan dẫn bóng vào vòng cấm, trước khi tìm cách lừa qua thủ môn đội khách để ghi bàn.
Sau pha làm bàn này, các cầu thủ Villarreal đến chia vui và công kênh Gohan, trong khi cậu bé bật khóc vì hạnh phúc.
Toàn bộ số tiền thu được từ trận cầu này sẽ được hai đội bóng tặng lại cho một tổ chức từ thiện có tên Unidos por la Esperanza chuyên hỗ trợ các bệnh nhi ung thư.
Phương Minh