Thứ năm, 2/5/2024
Thứ bảy, 15/12/2018, 21:19 (GMT+7)

Bệnh nhân quên đau đớn hò reo cổ vũ tuyển Việt Nam

Gác lại nỗi đau bệnh tật, nhiều bệnh nhân hò hét cổ vũ tuyển Việt Nam trận chung kết AFF Cup tối 15/12.

Trên chiếc xe lăn, bé Thúy Hằng, bệnh nhi ung thư xương quê Phú Yên xuống sân Bệnh viện Ung bướu TP HCM xem truyền hình trực tiếp trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Malaysia. 

Trước giờ lăn bóng của trận chung kết lượt về, bệnh viện đã chuẩn bị thêm 500 áo, dây đeo, nhãn dán cho bệnh nhân.

Bé Diễm Hương (8 tuổi) mới chích thuốc đã mặc áo in hình quốc kỳ đi cổ vũ đá bóng.

Các cổ động viên, đặc biệt là bệnh nhi ung thư háo hức hoà vào không khí sôi động trong trận đấu của đội tuyển nước nhà. Các bé còn được tặng quà gồm sữa, bánh, áo cổ động.

“Con tin Việt Nam sẽ thắng. Các anh Quang Hải, Công Phượng và nhiều anh khác sẽ ghi bàn”, bệnh nhi Vương Minh Nghĩa (12 tuổi) chia sẻ.

“Bệnh viện tổ chức hoạt động này rất ý nghĩa và sôi động. Mọi bệnh nhân ở đây tới đông đủ. Tôi đánh giá tuyển Việt Nam hôm nay phải thắng vì có lợi thế sân nhà”, ông Dương Công Khanh (49 tuổi, quê An Giang), đưa vợ đi trị bệnh 4 tháng ở bệnh viện, nói.

Bé Trần Nữ Trinh Trang (14 tuổi) ngồi trên giường bệnh xem trận đấu giữa tuyển Việt Nam - Malaysia.

Dù không nói được nhiều vì mới phẫu thuật ung thư vòm họng, ông Nguyễn Văn Năm (63 tuổi), quê Bến Tre vẫn đi cổ vũ bóng đá.

Cả phòng bệnh cùng theo dõi trận đấu qua màn hình tivi.

Tại khoa Sanh Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ, các mẹ bầu đang trong giai đoạn chờ "lâm bồn" cũng không cưỡng lại sức nóng từ trái bóng tròn và háo hức theo dõi từng diễn biến trận đấu.

Cổ động viên "nhí" chỉ vài ngày tuổi tại Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ được bố mẹ chuẩn bị sticker cờ đỏ sao vàng và ruy băng đỏ xuất hiện dòng chữ "Việt Nam quyết thắng".

Nhiều bệnh nhân đang điều trị không thể tự đi lại, phải nằm trên cáng vẫn không bỏ qua cơ hội tập trung xuống tầng trệt nhà D, Bệnh viện Chợ Rẫy tham gia cổ vũ.

Thành Nguyễn - Lê Phương