Sáng 14/11, đông đảo người nhà bệnh nhân đã đến Bệnh viện đa khoa Hà Nội (bệnh viện tư ở phố Hàn Thuyên, quận Hai Bà Trưng) để yêu cầu làm rõ vì sao bệnh nhân nguy kịch. Công an và thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã đến làm việc với bệnh viện về trường hợp này.
Trước đó, ngày 30/10, bà Tưởng (51 tuổi, ở Từ Sơn, Bắc Ninh) tới khám ở Bệnh viện đa khoa Hà Nội. Bà được bác sĩ khám và chẩn đoán bị hạt xơ thanh quản, chỉ định mổ luôn trong ngày, hẹn tái khám sau 10 ngày.
Đông đảo người nhà bệnh nhân Tưởng đã đến tập trung tại bệnh viện yêu cầu làm rõ trách nhiệm. Ảnh: P.N. |
Ngày 8/11, thấy giọng nói bị khàn, bà lại đến bệnh viện và được bác sĩ điều trị lần trước khám. Chị Hồng, con gái bà cho biết, sau khi nội soi, bác sĩ thông báo có nang nước trong thanh quản, xử lý đơn giản, chỉ một lúc là xong.
Khoảng hơn 14h, bà Tưởng được đưa vào phòng mổ để xử lý nang nước. Đợi hơn một tiếng vẫn chưa thấy mẹ ra, chị Hồng lên phòng mổ hỏi thì nhân viên cho biết vẫn chưa xong, cứ chờ.
"Đến 17h30 cùng ngày tôi được một bác sĩ thông báo là mẹ đang nguy kịch, phải cấp cứu. Tôi điện hỏi bác sĩ điều trị thì bác sĩ cũng nói là mới xịt thuốc mê vào cổ họng thì bệnh nhân bỗng lên cơn co thắt, đang nguy kịch", chị Hồng kể lại.
21h tối cùng ngày, gia đình mới được gặp bệnh nhân. Lúc này, bà Tưởng tỉnh một chút, nhưng mấy phút sau lại lên cơn co thắt. Đến 22h30 bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng co giật mạnh, mắt trợn ngược, phải thở ôxy.
Đến nay, sau 7 ngày điều trị, bác sĩ ở Bệnh viện Việt Đức cho biết bệnh nhân không tiến triển gì, ngưng tim. Thử cấu tím cả thịt bà Tưởng vẫn không có phản ứng gì.
Phương Trang