Em nhập viện từ năm 2010 đến nay đúng 11 năm. Nay em được ra viện và gần như bình phục đến 99%. Em thay mặt gia đình và thay mặt mẹ em là Trần Thị Mai, gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo bệnh viện, Phòng Kế hoạch tổng hợp đã quan tâm đến em suốt thời gian 11 năm.
Em có đôi lời cảm ơn đến Khoa Huyết học đã tận tình cứu chữa cho em trong thời gian nằm tại khoa. Em cảm ơn bác sĩ Trần Thanh Tùng, trưởng khoa và ba phó khoa gồm bác sĩ Thanh Thanh, bác sĩ Hoàng Thị Thuý Hà, bác sĩ Bùi Lê Cường, đã rất quan tâm và lo cho em.
Các bác điều trị phòng gồm bác sĩ Võ Hữu Tín, bác sĩ Lợi, bác sĩ Vy Thế Hà, Võ Hữu Tuấn, bác sĩ Thạo, bác sĩ Lại Thị Thanh Thảo, Lê Phước Đậm, bác sĩ Diễm, bác sĩ Trung, bác sĩ An (nay đã chuyển khoa), bác sĩ Hưng (nay đã chuyển khoa), bác sĩ Hải (nay đã chuyển khoa), bác sĩ Linh, bác sĩ Ngọc, bác sĩ Công nay đã đi du học.... cùng tất cả bác sĩ làm việc tại khoa mà em không nhớ tên.
Em chân thành cảm ơn các chị điều dưỡng làm việc tại Khoa Huyết học. Em cảm ơn chú Dũng, điều dưỡng trưởng khoa, cô Hoa, phó điều dưỡng trưởng và các cô điều dưỡng làm phòng, chị Minh, chị Toàn làm hành chánh. Chị Toàn làm phòng bệnh, chị Thiện, chị Nhung (lớn), chị Nhung (nhỏ), chị Thơ, chị Vy, chị Vân, chị Trúc (lớn), chị Trúc (nhỏ), chị Quy, chị Hạnh, chị Hoàng Ngọc Anh, chị Thoa, chị Sạn, chị Huyền, chị Trang, chị Nam Anh, chị Khánh Hoà, Hằng, chị Thắm, chị Út ghép tuỷ, anh Tùng điều dưỡng, chị Thảo, chị Tiền, chị Mai và tất cả mấy chị điều dưỡng em không nhớ được tên... lời cảm ơn sâu sắc nhất từ tận đáy lòng em.
Bác sĩ và điều dưỡng không ngại chăm sóc vết thương em lúc tưởng chừng như hôi thối không chịu được mà mấy bác và mấy cô không ngại chăm sóc em, gần gũi em như người nhà. Bác sĩ Chợ Rẫy nói chung và tập thể bác sĩ, điều dưỡng Khoa Huyết học nói riêng rất tận tình và chu đáo.
Lời sau cùng em cũng cảm ơn đến chị hộ lý Kha, chị Trung, cô Nga, chị Thi lời cảm ơn sâu sắc nhất, những ngày qua đã cho em những bộ đồ đẹp nhất khoa và chị Út công ty ACT làm trong khoa từ khi em mới nhập viên, cũng là người bạn hay trò chuyện vui với em. Tri ân đến Khoa Huyết học rất nhiều ạ.
Và cái khoa mà em thương mến thứ hai, đó là khoa Phỏng Tạo hình. Em thay mặt gia đình, thay mặt mẹ em gửi lời cảm ơn chân thành nhất. Suốt ba năm qua em được bác sĩ Khoa Phỏng ngày đêm tận tình chăm sóc cho em lúc vết thương nặng nhất.
Em xin cảm ơn đến bác sĩ Hiệp, trưởng khoa và một bác sĩ đồng hành với em suốt ba năm chăm sóc vết thương em, bác sĩ Hà Quang Lâm. Lời tri ân em gửi đến bác sĩ Hiệp, chúc bác luôn khoẻ mạnh và có nhiều sức khoẻ để lo cho bệnh nhân giống em vậy. Một nhà lãnh đạo rất có tâm. Cảm ơn bác những lần xin tiền cho con ăn cơm, lúc con gần như đường cùng về kinh tế.
Và con xin cảm ơn một học trò của bác Hiệp là bác sĩ Lâm. Mới vào nghề gặp ngay ca bệnh khó, lãnh nhiệm vụ chăm sóc một vết thương mà gần như các khoa bó tay hết. Cảm ơn bác sĩ Lâm những lần rửa vết thương em thối rữa. Bác kê mũi vào ngửi xem có hôi nữa không, có bốc mùi nữa không, còn thối nữa không. Lúc đó gần như mọi người nuôi bệnh và bệnh nhân bỏ chạy vì mùi thối của vết thương em nhưng bác vẫn chăm chỉ rửa bóc từng thịt hư ra. Em đa tạ bác sĩ Lâm rất nhiều.
Em xin cảm ơn đến bác sĩ Tiến, người bác sĩ rất quan tâm đến bệnh nhân và quan tâm đến em, hỗ trợ em lúc khó khăn và rất thương mẹ em. Em đa tạ bác Tiến rất nhiều. Em cũng cảm ơn đến bác sĩ Đạt, bác sĩ Tuấn chăm sóc vết thương em một thời gian. Em cũng xin cảm ơn đến bác sĩ Quốc, bác sĩ Giang, bác sĩ Lộc, bác sĩ Luyện, bác sĩ Minh, bác sĩ Khiêm, bác sĩ Khoa, bác sĩ Hiếu. Em cảm ơn bác sĩ Chính đã từng khám em, cũng quan tâm em tận tình.
Và em xin tri ân đến cô Giao, điều dưỡng trưỡng khoa. Con cảm ơn đến cô suốt thời gian con nằm tại khoa đã quan tâm đến con. Và tập thể mấy cô điều dưỡng làm phòng. Em cảm ơn chị Nga, chị Hà, chị Vân, chị Tuyến, chị Thắm, chị Thanh Thảo, chị Phương Thảo, chị Châu, chị Kiểu, chị LAN, chị Tâm B, chị Tâm C, chị Tâm A, chị Trang, chị Nguyệt, chị Hoa, chị Nguyệt, chị Bích Phương, cô Loan, cô Được, cô Bích Thuỷ, chị Thuỷ, chị Hồng, chị Mai, chị Vân, anh Hùng, anh Đoàn, anh Luận, anh Phong, anh Bình.... và mấy chị điều dưỡng làm hành chánh em không nhớ tên....
Em xin cảm ơn đến chị Điều, Khoa Phỏng đã từng giúp đỡ em để em có tiền đóng viện phí, xin từng đồng cho em đóng viện phí, cho có tiền bồi dưỡng. Em cảm ơn những lúc mấy cô thay phiên nhau chăm sóc vết thương tận tình chu đáo, nhẹ nhàng với em. Trò chuỵện với em cho em quên đi những đau đớn. Có chút gì ngon mấy chị điều dưỡng cũng mang ra cho em ăn. Có một hạt đậu phộng nhỏ chia cùng, đem chia phần cho em, để dành cho em. Có ly nước ngon cũng dành cho em. Biết em thiếu thốn, những lời em nói mà nước mắt em không cầm được vì xúc động. Em cảm ơn mấy chị rất nhiều.
Em về sẽ nhớ Khoa Phỏng. Nhớ anh hộ lý Lân, nhớ cô Hà hộ lý đẩy con đi mổ, nhớ chị Hồng hộ lý cho em những bộ đồ đẹp, miếng ga giường đẹp. Nhớ Anh Lân, nhớ cô Nga ACT, nhớ cô Hà ACT, nhớ tất cả mọi người trong khoa. Nhớ người lãnh đạo có tâm nhất quả đất này (bác sĩ Hiệp) tất cả bác sĩ Khoa Phỏng....
Em cảm ơn lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy. Em mừng rơi nước mắt. Em viết những lời cảm tạ từ tận đáy lòng. Nước mắt em rơi không ngừng. Bệnh viện Chợ Rẫy đã sinh em ra lần thứ hai.
Em cũng thay mặt gia đình và thay mặt mẹ em, cảm ơn đến Khoa Chấn thương Chỉnh Hình. Em xin gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Lê Văn Tuấn, trưởng khoa. Người đầu tiên cầm dao kéo mổ cho em lúc em hấp hối và sự sống đang rất mong manh. Em xin tri ân sâu sắc đến bác sĩ Tuấn, người sinh em ra lần thứ hai. Con xin gửi ngàn lần lời cảm ơn đến bác. Cảm ơn bác đã mổ cho con bốn lần. Thập tử nhất sinh, con xin cảm ơn Khoa Chấn thương Chỉnh hình đã cưu mang con 5 tháng.
Con xin cảm ơn cô Đài, đã tận tình quan tâm con suốt thời gian con nằm lầu 5. Em xin cảm ơn đến tập thể điều dưỡng lầu 5B3 đã chăm sóc em tận tình. Xem em như người thân. Em gửi lời cảm ơn đến chị Tâm điều dưỡng, chị Hương điều dưỡng. Đã từng xin tiền cho em có tiền ăn trong thời gian nằm lầu 5B3. Cảm ơn chị Xuân, chị Phương đã quan tâm em. Em cảm ơn chị Hải, chị Thơ, chị Thy, chị Thảo, chị Lợi, chị Mai, chị Nam, chị Phấn. Em cảm ơn anh Hưng, anh Đức, anh Lượm.
Em cảm ơn tất cả chị điều dưỡng lầu 5B3 đã từng chích thuốc cho em mà em không biết tên. Cho em xin cảm ơn đến anh chị rất nhiều ạ. Cho em cảm ơn đến chị hộ lý Tuyết Anh, chị hộ lý Hường, anh hộ lý em không biết tên... Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Khoa Chấn thương Chỉnh hình, các bác sĩ phó khoa, các bác sĩ điều trị phòng, đã từng theo dõi bệnh em lời cảm ơn sâu sắc nhất. Xin cảm ơn và đa tạ Khoa Chấn thương Chỉnh hình ạ. Lời sau cùng, thời gian em nằm trên lầu 5B3 nếu có gì sơ suất không đúng cho em xin lỗi mấy bác và mấy cô điều dưỡng ạ.
Em cũng xin cảm ơn đến tập thể Khoa Cấp cứu nhận bệnh. Em xin tri ân lãnh đạo khoa, phó khoa và các bác sĩ đã nhận bệnh, khám cho em, sơ cứu cho em lúc chảy máu không cầm được khi vào cấp cứu . Em cảm ơn đến tập thể mấy cô điều dưỡng đã tận tình chăm sóc cho em, đưa em lên nhập khoa rất nhẹ nhàng, vui vẻ và xin cảm ơn đến Ức My Sa đã tận tình, chăm sóc vui vẻ, giúp đỡ em lúc nặng nhất. Xin cảm ơn những người anh hùng thầm lặng. Đã cứu sống những bệnh nhân tận tình, trong đó có em. Xin tri ân tập thể Khoa cấp cứu.
Em xin cảm ơn đến phòng mổ lầu 2 khu B. Em xin cảm ơn đến các bác sĩ gây mê đã nhiều lần tham gia cuộc mổ cứu sống em. Nhiều lần đặt buồng tiêm dưới da cho em. Nếu không có bác sĩ gây mê thì em sẽ đau đớn vì không thể nào chích kim truyền thuốc được. Em cảm ơn anh bác sĩ BẢO, người hay giúp đỡ em. Em cảm ơn bác sĩ Dũng gây mê. Em cảm ơn bác sĩ Tín gây mê. Cảm ơn tất cả bác sĩ đã từng gây mê cho em. Em xin tri ân đến những bác sĩ đã từng gây mê em, bác sĩ thân quen với em. Em xin cảm ơn mấy chị điều dưỡng phòng mổ rất nhiều ạ. Em xin cảm ơn rất rất nhiều ạ.
Em xin gửi lời cảm ơn đến Phòng Công tác xã hội đã đồng hành cùng em suốt chặng đường dài, hỗ trợ em bất cứ lúc nào em cần. Em xin tri ân đến thạc sĩ Hiển quan tâm đến em và tập thể nhân viên lời cảm ơn sâu sắc nhất... Xin cảm ơn tấm lòng của người thầy thuốc Bệnh viện Chợ rẫy nói chung, Khoa Y xã hội nói riêng. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ...
Hữu Nghiêm 14/4/2021