Chuyến tham quan của phóng viên CNN trong nhà tù CECOT ở El Salvador ngày 8/4. Video: CNN
Hồi tháng hai, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã họp bàn về ý tưởng Washington thuê nhà tù của quốc gia Trung Mỹ để giam "tội phạm nguy hiểm" mà Mỹ trục xuất.
Ý tưởng này sau đó được thực hiện và đã có khoảng 278 người bị chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trục xuất tới đây, do bị cáo buộc là thành viên băng đảng Tren de Aragua của Venezuela hoặc là thành viên người El Salvador của băng đảng MS-13 tại Mỹ.
Tuy nhiên, trong số này có Kilmar Armando Abrego Garcia, công nhân ngành sắt thép ở Mỹ, cha của ba người con ở Maryland, bị trục xuất nhầm vì "lỗi hành chính". Trường hợp của Garcia đang được Tòa án Tối cao Mỹ xem xét.
CECOT được gọi là siêu nhà tù vì quy mô và mức độ khắc nghiệt. Trong chuyến tham quan của phóng viên CNN ngày 8/4, giám đốc nhà tù Belarmino Garcia cho hay điều kiện giam giữ người bị trục xuất và tội phạm đều giống nhau. Họ phải cạo đầu, bị giam trong các buồng chung lên tới 100 người trong 23 tiếng rưỡi mỗi ngày, đèn luôn bật sáng và bị giám sát liên tục qua song sắt.
Tù nhân chỉ ra bên ngoài buồng để tập thể dục trong khoảng thời gian ngắn hoặc dự các phiên điều trần, xét xử theo hình thức trực tuyến. Họ không được phép mang theo đồ dùng cá nhân, phải sử dụng nhà vệ sinh mở. Quản ngục cũng có thể quan sát tù nhân từ nóc buồng giam.
Khu vực số 8 là nơi giam người bị trục xuất nhưng phóng viên không được phép tham quan.
Năm ngoái, nhà tù giam 10.000-20.000 người nhưng bây giờ, con số lên gần sức chứa tối đa 40.000 người. Hơn 1.000 lính gác có vũ trang thay phiên làm nhiệm vụ trong nhà tù, nơi bao quanh là hàng rào điện và 19 tháp canh.
Đối với nhiều người dân El Salvador, nhà tù là bằng chứng cho thấy chiến dịch trấn áp tội phạm của chính quyền đã phát huy hiệu quả, an ninh trật tự đang được lập lại ở nơi từng bị gọi là "thủ phủ giết người của thế giới".
Hồng Hạnh (Theo CNN)