H.T.
Theo Ben Okri, ngắn gọn, rõ ràng là những yếu tố hàng đầu để tiếp cận độc giả trong thời đại này. "Các hình thức sáng tạo phải tuân theo tính đa dạng của cuộc sống. Chúng ta đang sống trong một xã hội bất định mà mọi thứ biến đổi đến chóng mặt. Tôi nghĩ, chúng ta cần một hình thức văn học ngắn gọn, phản ánh nỗi lo lắng về một cuộc sống chưa thực sự định hình các giá trị. Chúng ta cần diễn đạt nhiều hơn với ít từ ngữ hơn. Bài thơ trên Twitter là một dạng thức như thế.
![]() |
|
Nhà thơ Ben Okri. Ảnh: Guardian. |
Ngày đầu tiên, Ben Okri viết "I sing a new freedom" (Tôi ngân nga tự do mới). Ngày hôm sau, ông post tiếp "Freedom with discipline" (Một tự do trong khuôn phép)... Đây là bài thơ được sáng tác nhân cuốn sách Tales of Freedom (Những mẩu chuyện về tự do) của ông sắp ấn hành vào tháng 4. Sau khi công bố hết các câu thơ, toàn bộ bài thơ sẽ được đăng tải trên trang cá nhân của Okri ở các mạng xã hội Facebook và MySpace.
Okri sinh ra ở Nigeria nhưng hiện sống ở London. Ông từng đoạt giải Booker 1991 với cuốn tiểu thuyết The Famished Road.
(Nguồn: Guardian)
