Hà Nội sắp lạnh rồi, sao anh còn chưa bên cạnh em?
Chào anh, em là cô gái tháng 12, chòm sao Nhân Mã, tính cách vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng. Nếu ở cạnh em, em sẽ khiến anh cười mỗi ngày. Em sắp bước sang tuổi 29, nghe có vẻ già nhưng em lại có ngoại hình trẻ trung, ưa nhìn, mỗi tội hơi thấp. Mong anh cao 1,7 m trở lên, nếu không được cũng không sao vì em quan tâm tính cách nhiều hơn ngoại hình. Anh có muốn yêu cô nàng cao 1,5 m không?
Giới thiệu qua về em nhé: em tốt nghiệp đại học, làm trái ngành, đang làm công việc văn phòng tại công ty tài chính bảo hiểm. Em tự nhận thấy mình không thông minh, học hành không giỏi. Thời gian đầu mới ra trường, em từng trải qua rất nhiều công việc, bị vùi dập tơi tả nhưng cũng tốt, vì khiến em đủ mạnh mẽ và có thêm kinh nghiệm ở nhiều mảng.
Ba năm nay, công việc của em ổn định hơn rất nhiều. Năm nay, lĩnh vực bảo hiểm có nhiều biến động và ảnh hưởng nhưng hiện tại em vẫn rất ổn. Còn anh thì sao? Anh biết không, em rất chăm chỉ, cũng có tham vọng và mục tiêu nên cũng được ghi nhận trong công việc. Nơi em làm có môi trường năng động, sếp rất thoải mái và em rất yêu quý các chị em đồng nghiệp. Em muốn gắn bó lâu dài tại Hà Nội. Còn anh có muốn cùng em ở tại nơi "đất chật người đông, bon chen" này không?
Anh đừng hỏi em vì sao giờ này vẫn ế nha. Hỏi câu dễ thôi chứ khó quá em tìm không ra câu trả lời. Em tin vào định mệnh và duyên phận. Nếu có duyên, gặp nhau một lần cũng nên đôi, nhưng nếu vô duyên, dăm ba mối tình cũng một mình cô đơn.
"Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Tất cả người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên, người đến bởi nợ đầy, người đi bởi duyên cạn, mọi thứ đều là duyên phận an bài, hà tất phải cưỡng cầu".
Em không theo tôn giáo nào nhưng thích nghe về Phập pháp, thiền sư Thích Nhất Hạnh là vị sư yêu thích của em. Nếu có duyên, anh có muốn cùng trải nghiệm sự vi diệu của Phật pháp? Anh có thích thiện nguyện không? Nếu sau này có điều kiện hơn, em cũng muốn chia sẻ nhiều hơn với những hoàn cảnh khó khăn, còn hiện tại em duy trì đều đặn thói quen đóng góp một phần nhỏ bé để cuộc sống này tốt đẹp hơn.
Em sống đơn giản, chân thật nên mong người bên cạnh mình - là anh cũng thật sự chân thành, vì em ghét nhất giả dối. Anh ít nói cũng được, còn hơn nói nhiều ba hoa không thật lòng. Anh đừng sến vì em không thích. Anh có thể tự hào về những thành tựu đã cố gắng có được nhưng đừng làm quá phô trương, sẽ thành khoe khoang. Em thích sự điềm đạm, chín chắn của người con trai. Nếu anh khô khan, em chấp nhận được nhưng đừng vô tâm.
Trong hôn nhân, em muốn một vợ một chồng thủy chung, yêu thương nhau, cả hai cùng cố gắng vun đắp cho gia đình nhỏ và gắn kết với đại gia đình là bố mẹ hai bên. Em sẽ làm tròn bổn phận dâu con và anh cũng vậy. Em không mong cầu anh phải có hiếu với bố mẹ em, vì em sẽ tự làm nhưng muốn anh có sự tôn trọng với đấng sinh thành ra em.
Em luôn khao khát sau này có một gia đình hạnh phúc bởi em hiểu sâu sắc những đứa trẻ sinh ra trong gia đình không ấm êm sẽ có tuổi thơ thế nào. Em luôn độc lập, tự chủ, không thích dựa dẫm nên anh đừng lo, em sẽ không trở thành gánh nặng cho anh, mà sẽ là bạn đồng hành chia sẻ buồn vui, vất vả, stress công việc.
Sẽ tốt hơn nếu anh và em mỗi người một ngành nghề, thi thoảng chia sẻ khó khăn, đóng góp ý kiến để cùng nhau phát triển sẽ tốt hơn. Anh có thích kinh doanh không? Em rất thích, nếu có cơ hội, em sẽ không ngần ngại thử sức một cách nghiêm túc.
Em không hoàn hảo, không xuất sắc, không nghiêng nước nghiêng thành nhưng chân thành. Chúng ta còn có cả một quãng đường dài để học hỏi và trưởng thành. Em không chọn những gì tốt nhất mà lựa chọn sự phù hợp và đồng điệu.
Hiện tại em độc thân, chưa kết hôn, rất nghiêm túc muốn tìm hiểu anh. Anh có muốn mình cùng đi dạo phố, xem phim, cà phê? Mùa đông này sẽ ấm áp hơn nếu cả hai có nhau. Hãy bắt đầu bằng cách chia sẻ, lắng nghe, tìm hiểu về nhau nhé.
Em sẽ nói cho anh bí mật của em khi mình chính thức kết đôi.
Trên đây là tất cả chia sẻ, bộc bạch từ trái tim. Nếu đủ duyên thì hoa sẽ nở, vô duyên cũng không thể cưỡng cầu. Chúc cho những cô gái và chàng trai có duyên đọc được bài viết này sớm tìm được một nửa kia mảnh ghép phù hợp.
Yêu thương.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thanh Nhàn
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ