Cổ vũ thế này thì chẳng thua gì cổ động viên của Brazil. |
Lận đận việc họp báo. BTC SEA Games từng hứa sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các phóng viên tác nghiệp. Nhưng ngoài những phức tạp xung quanh việc có hàng loạt "thẻ con" đi kèm thẻ do Trung tâm báo chí cấp, các phóng viên làm tin các trận bóng đá còn gặp khó khăn trong việc tìm đường họp báo sau trận đấu. Trên sân Mỹ Đình, phóng viên bị "nhốt" trên hai khán đài C và D, nên khi tham dự họp báo ở tầng hầm thường chậm chân hoặc bỏ lỡ. Còn tại sân Hàng Đẫy chiều nay, các phóng viên cũng phải ngồi trên khán đài C và sau đó phải rời khỏi sân và lên tận tầng 4 của tòa soạn báo Thể Thao Ngày Nay mới vào được phòng họp báo.
Xem thế này mới đã. |
Sân Hàng Đẫy chiều nay có một khán giả rất đặc biệt. Anh không thể có mặt trên khán đài để hoà vào bầu không khí sôi sục. Thay vào đó, anh lặng lẽ theo dõi trận đấu trên chiếc xe lăn, từ phía sau cầu môn gần khu khán đài C.
Do "bận" trình hết loại thẻ này đến giấy mời nọ để được vào cửa dành cho các phóng viên, anh Ngọc Hải - phóng viên ảnh của báo Thanh Niên - đã bị kẻ gian móc mất chiếc điện thoại di động hiệu Nokia. Ngán ngẩm, anh nói: "Thế là chuyến ra Bắc lần này thâm hụt to".
Giới chuyên môn chỉ dám dự đoán Việt Nam thắng cùng lắm là 2-0. Còn các cổ động viên thì lạc quan hơn nhiều. Phía cuối khán đài B, các fan đã treo một "bảng dự đoán kết quả" rất to bằng vải đỏ: Việt Nam - Indonesia: 5-0.
Các cổ động viên Việt Nam khiến các phóng viên nước ngoài rất ngưỡng mộ nhờ sự cuồng nhiệt và tính chuyên nghiệp trong cổ động. Trên các khán đài, các fan không vỗ tay mà vẫn tạo ra những âm thanh vui nhộn, bởi đã có sự trợ giúp của những "gậy nylon" bơm hơi.
Trần Nam