Ở độ tuổi 30, tuổi cũng không còn nhỏ để rong chơi, nhưng chưa đủ lớn để có thể nhìn nhận được rõ hết thế giới quan của mỗi con người mà mình từng lướt qua. Anh có muốn cùng em khám phá "những điều kỳ bí" ấy không? Anh có thể là chàng trai 29 tuổi hoặc cũng có thể là "ông già" 34 tuổi vì em thấy mình phù hợp với người trong khoảng tầm tuổi như thế.
Bên em chắc chắn anh sẽ có nhiều cung bậc cảm xúc lắm đấy. Công việc của em ổn định, làm văn phòng nên hầu như đều rảnh sau giờ hành chính. Thế nên, mình có thể nắm tay nhau dạo khắp Sài Gòn bất cứ ngày nào nổi hứng. Mà nếu để đẹp đôi hơn, anh phải tầm 1m7 trở lên đấy nhé. Hy vọng anh có công việc ổn định, điềm đạm và biết chia sẻ, lắng nghe. Em sẽ có rất nhiều câu chuyện hay hàng ngày để kể cho anh nghe. Chờ anh!
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thảo
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
