"Là cô gái có đôi mắt biết nói và nụ cười tỏa sáng" đây là câu mà chồng của má hay nói với em lắm (cười). Em khá tin vào nhận xét của chồng má nên nghĩ chắc anh cũng sẽ nhận ra điều này nếu gặp em. Em có thói quen chăm sóc rèn luyện sức khỏe và ăn uống lành mạnh nên vóc dáng cân đối, nhỏ nhắn, vừa đủ để thu hút nhưng cũng vừa cần chở che.
Em sinh ra ở Đồng Nai, thuộc năm cuối của thế hệ 8x, chưa từng kết hôn. Năm 2007, em đến Sài Gòn học, làm việc và định cư cho đến nay. Sau khi ra trường, em có ba năm làm việc cho công ty Hàn Quốc, sau đó chuyển hướng về làm thu mua hàng nhập được gần 10 năm. Một trong số những điều em học được mỗi ngày từ công việc có nhiều biến thiên và ẩn số này không phải là sự thành thạo mà chính là giao tiếp để đạt lòng người.
Em tôn trọng tất cả tôn giáo, có khả năng hòa nhập cao, yêu thiên nhiên. Em thích nấu ăn, coi trọng gia đình, có chút tài lẻ để có thể tự thưởng thức cuộc sống riêng mình và cũng để kết nối mọi người. Em thấy khi sinh ra vào cái tuổi có thể nói là giao thoa của những giá trị truyền thống nhưng cũng vừa bắt kịp những giá trị cấp tiến đã cho mình đa dạng nguồn "nguyên liệu" giúp em cảm nhận cuộc sống ý nghĩa với đủ mọi hỉ nộ ái ố. Có thể nói là cô gái tích cực nhưng nội tâm sâu sắc.
Em có đi qua những khó khăn, thử thách, rất nỗ lực, cố gắng vượt lên chính bản thân để có cuộc sống cân bằng. Nhiều người hỏi vì sao em cứ chọn single như thế, em tự hỏi có phải mình đã quá thích "cuốn sách của riêng mình" chăng? Và rồi nhận ra, niềm vui không chỉ đến từ những trang đã viết vừa ý, mà nên bước thêm một trang khác.
Suy nghĩ của em về việc tìm một người bạn tương hợp chính là không ai tìm ai vì thiếu thốn hoặc bù đắp điều gì cả. Vì mong cầu đó sẽ lũy tiến tăng lên theo cấp số nhân khi hai bên kết nối qua thời gian dài. Có một câu nói vui "Tháp Eiffel được ví như mọi cuộc hôn nhân, được xây dựng bởi kiến trúc rất đặc biệt để khi nhìn từ góc nào, người ta đều thấy nó lộng lẫy, hấp dẫn... cho tới khi bước vào bên trong nó".
Bài viết của em có thể không thể hiện sự khát khao tìm một mối quan hệ theo tiêu chuẩn của số đông. Em mong anh đã đủ thăng trầm để trân trọng hiện tại. Để dù ở góc độ nào, dù là trong cuộc hay ngoài cuộc, đều tìm được giải pháp cho mọi vấn đề và nhất là luôn nhìn thấy vẻ đẹp đặc biệt mà hết lòng chủ động bắt lấy. Em mong nếu đã chọn nhau, ngoài những niềm vui đang chờ đón, chúng ta đều cảm thấy tự hào.
Nếu thấy đồng điệu, hãy gửi tâm thư cho em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lauren
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ