Học tập và làm việc ở Đà Nẵng từ lúc mới ra trường, sau hai năm đại dịch, em đến với Sài Gòn, thành phố hoa lệ, bắt đầu lại từ đầu.
Em làm việc tại một bệnh viện thẩm mỹ, công việc chính là đảm bảo an toàn cho khách hàng trước, trong và sau các cuộc phẫu thuật trong phòng mổ. Khi nào tìm hiểu kỹ hơn, em sẽ kể nhiều hơn về công việc nhé, có thể hơi khó hiểu nếu anh không học y, nhưng nếu được anh lắng nghe, thật vui biết mấy.
Về ngoại hình, em cao khoảng 1,65 m, dáng người mảnh khảnh với nụ cười răng khểnh nên được nhận xét khá dễ thương. Em hòa đồng, vui vẻ, năng động nên ở bên em, chắc chắn anh luôn cảm thấy đong đầy năng lượng. Có thể lúc anh đọc tới đây và tự hỏi tại sao không có ai để ý tới cô ấy nhỉ? Nhiều lúc, em cũng mong muốn tựa vào một bờ vai ấm áp lúc mệt mỏi, nhưng vì tính chất công việc bận rộn, em vẫn một mình để chờ anh đó.
Em biết mình hơi trẻ con nhưng vẫn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày. Mong anh bao dung được tính cách còn trẻ con của em. Em nói nhiều lắm, nên cũng mong anh bao dung luôn phần này nghe.
Em đã tự chủ về kinh tế nên hy vọng anh cũng vậy. Có thể anh không giàu nhưng cần có ý chí cầu tiến. Anh có thể không cùng ngành nghề với em, nhưng mong anh hiểu và thông cảm cho nghề nghiệp của em. Em biết nấu ăn, anh cùng em lặt rau, chiên cá và rửa chén nhé, vì em rất thích ăn cơm nhà.
Mong muốn thì rất nhiều nhưng em nghĩ chỉ cần một người hiểu và yêu thương mình thật lòng là được. Bạn em đã tìm được tri kỷ trên Hẹn hò rồi đó, nên em mong cũng có phước phần may mắn ấy. Xin ông Tơ bà Nguyệt độ con chuyến này nha.
Mong thư của anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ngân
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ