Em thích đọc sách, thích học vì rất sợ người khác bảo mình dốt, và nếu không tiếp tục học và đọc sách, em sẽ bị thụt lùi. Em có thói quen ngủ sớm, dậy sớm và tập thể dục, ít đi ra ngoài. Cuối tuần nếu không về quê, không có lịch học, thường em chỉ ở trong phòng. Em luôn muốn anh là chính anh khi ở cạnh em, nhưng cũng sẽ có những điều ở anh khiến em không thoải mái. Và mỗi khi cảm thấy không hài lòng điều gì, em thường chọn cách chia sẻ thẳng thắn về dòng suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Em cũng sẽ đưa ra mong muốn của mình nếu chúng ta có thể thỏa hiệp. Em sẽ không ép anh phải thay đổi theo cách mình muốn, chỉ nghĩ nếu em là một, anh là hai, chúng ta có thể cùng thỏa hiệp đưa về một mức nào đó để cả hai không quá phiền.
Em không kiếm nhiều tiền, là người theo chủ nghĩa cân bằng, sẽ không động vào những riêng tư của anh (trừ khi anh cho phép). Em lựa chọn tin tưởng anh, sẽ không làm gì để mâu thuẫn với niềm tin đó. Em thích quà nhưng không muốn nhìn hình ảnh anh đi làm về đầu tắt mặt tối mà vẫn phải cố gắng tìm cho em một món quà nhân ngày lễ gì đó. Anh quên cũng được, không muốn tặng cũng được, em không giận đâu vì muốn mọi việc anh làm cho em đến từ sự tự nguyện.
Em bước đi vội vàng, hấp tấp, cũng hơi bừa, nấu cơm không ngon. Còn nhiều điều em muốn viết nhưng có lẽ nên giữ chút để anh tìm hiểu nhỉ. Mô tả sơ qua về em nhé. Ngoại hình em không xấu lắm, làm việc ở Hà Nội nhưng quê ở tỉnh lẻ.
Em cần ở anh: một người tích cực, điềm đạm và luôn tiến về phía trước. Em không sợ anh không có tiền, chỉ sợ anh ngừng phát triển bản thân thôi. Cao xíu anh nha (từ 1,68 m), định hướng sống và làm việc tại Hà Nội.
Em chờ phản hồi từ anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Minh Anh
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nữ