Chào anh - người em luôn mong chờ bấy lâu nay. Không biết giờ này anh đang làm gì, ở đâu, có nghĩ về em không?
Xa gia đình để học và làm việc đã lâu nên hình thành trong em tính cách tự lập cao. Tuy vậy bản chất ăn sâu khó thay đổi: điệu đà (nhưng không đỏng đảnh); dễ thương (nhưng lần đầu gặp không dễ gần lắm); hay ăn vạ, làm nũng (chỉ với người yêu của em thôi nhé).... Tính em có phần thật và thẳng, nhưng đối với khách hàng (em làm bên kinh doanh), lúc nào em cũng nhỏ nhẹ, yêu chiều. Ước gì ở ngoài em hiền như thỏ con giống vậy thì hay quá (cười).
Đó... Em hù anh xíu thôi, anh đừng bỏ chạy vội. Dù "đầu hai đít chơi vơi" nhưng em hơi nhí nhảnh, hồn nhiên so với tuổi, tất nhiên không thể ngây ngô như nai vàng ngơ ngác 18 tuổi được. Em có xu hướng hướng ngoại nhiều hơn hướng nội, nói nhiều nhưng nói nhỏ nên anh không lo đau đầu đâu. Em hay nịnh (người yêu), nếu anh ăn được ngọt thì tốt.
Em thích tự do và đi đó đây để biết Việt Nam mình tươi đẹp biết nhường nào, nhất là được đi cùng anh - người em sẽ gắn bó đến hết đời. Đó là điều em mong muốn nhất, vì qua chuyến đi, chúng ta sẽ hiểu và thương nhau nhiều hơn. À, em biết làm vài loại bánh, đủ để chúng ta cùng thưởng trà mỗi dịp cuối tuần.
Mọi người nhận xét em nhỏ nhắn, dễ thương, tươi tắn, cá tính, hơi đanh đá, nhưng em dễ thương và tươi tắn thật, còn đanh đá thì không đâu, tội em (cười).
Đó là kha khá tự luyến về bản thân. Ngoài ưu điểm là tự luyến, em có vô vàn điểm xấu, nếu có duyên, mình tìm hiểu sau nha, anh đừng lo quá. Nếu anh hơi hoang mang vì sự phóng đại trên, dưới đây em sẽ không đùa nữa, nghiêm túc nè.
Gia đình em là nông dân bình thường, không giàu không nghèo, cuộc sống êm ả trôi qua ở vùng nông thôn bình dị. Hy vọng anh đủ chín chắn để gây dựng và bảo vệ mái ấm gia đình, đủ bản lĩnh và ý chí để đương đầu và vươn lên mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Anh giống em, chưa từng lập gia đình, có công việc ổn định, nghiêm túc cần tìm bạn đồng hành suốt đời và đừng yêu cầu quá cao về bạn đời, vì em không phải cô gái hoàn hảo. Hy vọng anh không gia trưởng, không lạc hậu, áp đặt. Anh cao hơn em một cái đầu càng tốt nhé, vì em cao có 1,5 m thôi, lại hay đi cao gót. Người ta hơi điệu mà.
Với em, một khi kết hôn, gia đình luôn là số một. Chúng ta cùng nhau vun vén hạnh phúc cho mái nhà nhỏ của mình. Hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhất: Em chờ anh về ăn cơm tối sau mỗi buổi chiều tan ca, anh hôn em mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, chúng ta cùng ăn sáng và đánh răng rửa mặt, xa hơn sẽ cùng nhau thay tã cho con mình... Toàn màu hồng nhỉ, thực tế có thể khác nhiều nên quan trọng là mình thương nhau.
Nhà em ở gần Đò Lèn đấy. Thật tốt nếu anh cùng quê em mà làm việc ở Bắc Ninh, chúng ta có thể dễ dàng tìm hiểu nhau hơn. Còn không, do ông Tơ bà Nguyệt rồi.
Cuối thư, em mong gặp anh vào ngày gần nhất.
Em nói nhiều quá không nhỉ. Thôi tém tém lại vì sợ gặp anh, em lại như thỏ con tập nói. Cảm ơn anh đã đọc tới đây. Đó là chính em, khi được ở cạnh người khiến em là chính mình. Còn không, có thể em nghiêm túc hơn anh nghĩ.
Nếu anh thực sự muốn tìm hiểu một người "thích là chính mình" như vậy, hãy gửi thư cho em sớm nha. Thương.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Loan
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Tiên Du, Bắc Ninh
- Giới tính: Nữ