Anh muốn khoảng thời gian mà em bên cạnh sẽ thật thú vị và bình yên. Bình yên giống như việc xe đổ đầy bình xăng hoặc đủ tiền trong ví để chi trả những điều thường nhật vậy. Thế, em có muốn đi cùng anh không?
Quên mất một chuyện, anh có thể kể về bản thân một chút để tăng khả năng tìm thấy em không?.Anh thuộc típ người lãng mạn vào đúng thời điểm, nhưng đa phần sẽ thực tế và sống theo nguyên tắc của bản thân. Tuy vậy, anh không thích lối thực dụng và những việc áp đặt. Việc không muốn người khác làm với mình, anh sẽ không làm vậy với người khác trước. Anh thường rút ra những triết lý từ chính trải nghiệm và quan sát của bản thân nhưng không phải kẻ giáo điều.
Trong tình cảm, anh không thích sự ủy mị, quá ngôn tình hoặc vòng vo không cần thiết. Hãy là bản thân, đừng cố gắng để vừa lòng nhau. Chuyện yêu không phải lúc nào cũng như phim ảnh, còn thời gian của mỗi người cần được tôn trọng như nhau. Dù vậy, anh luôn quan tâm đến, dù có lúc âm thầm thôi. Nhân tiện, em có biết đáp án để trả lời cho cách giữ một tình yêu luôn bền đẹp không? Anh thật lòng muốn biết, để cảm nhận sự trưởng thành trong nhận thức con người em.
Gia đình anh cơ bản và hướng Phật, sống ở ngoại thành. Công việc kỹ thuật với mức thu nhập tương đối so với xã hội. Ngoại hình bình ổn, trên 1,7 m, phong cách tự tin, biết điều tiết các mối quan hệ và hiểu về nghệ thuật ứng xử, giao tiếp. Điểm nổi bật chắc chỉ mỗi chiếc răng khểnh và đôi mắt buồn biết nói.
Anh ấn tượng bởi phong cách cổ điển, hay nghe nhạc đơn âm, không lời, đọc những câu chuyện mang tính suy ngẫm hoặc lạnh gáy, có thói quen viết nhật ký kiểu ngẫu hứng và ngắm nhìn trời mưa. Không dùng teencode, icon và hạn chế sai lỗi chính tả (sao anh phải nói vấn đề này nhỉ - cười). Chế độ cảm xúc thường thấy sẽ là "Care and don't care".
Còn về tiêu chí tìm em: Người con gái với vẻ ngoài mảnh mai, nghiêm túc trong tình cảm, sống tích cực, biết suy nghĩ đến người khác, cảm nhận bản thân có nhiều nét tương đồng và cũng mong muốn hạnh phúc như anh.
Luôn có ba trở ngại trong tình yêu: tôn giáo, khoảng cách và quan điểm. Anh cho rằng, đó là hợp lý. Có lẽ em sẽ tự hỏi, mình được gì khi yêu một người như anh? Em sẽ cảm nhận được sự bình yên, chân thành và cảm giác được yêu. Người này cũng không muốn rời bỏ em.
Chờ thư em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hortensia
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam