"Rõ ràng, lỗi này là do hiểu lầm", Bellingham nói sau trận đấu trên sân El Sadar ngày 15/2. "Tôi nhớ rất rõ mọi thứ và video cũng không khớp với những gì được viết trong báo cáo của trọng tài. Tôi không muốn đi sâu vào chi tiết, nhưng tôi chỉ thốt lên câu như 'Ôi, Chúa ơi'. Trọng tài không chắc chắn và nghĩ ra điều gì đó mà tôi không hề nói, và kết quả là toàn đội phải chịu thiệt".
Tiền vệ người Anh cũng nhấn mạnh không vô trách nhiệm đến mức phản ứng thái quá khiến Real phải đá thiếu người từ hiệp một. "Nhưng, trong tình huống này, có vẻ như tôi đã làm như vậy", Bellingham bày tỏ.
Jude Bellingham (số 5) và các cầu thủ Real phản đối, sau khi tiền vệ người Anh nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận Real hòa Osasuna 1-1 trên sân El Sardar ở Pamplona, Tây Ban Nha ngày 15/2. Ảnh: AP
Phút 39, trong tình huống Thibaut Courtois chuẩn bị phát bóng, Luka Modric và Bellingham cùng tiến tới vị trí của trọng tài Munuera Montero phàn nàn. Sau khi Modric rời đi, Bellingham tiếp tục nói gì đó. Đột nhiên, Munuera không hài lòng, cắt còi dừng trận đấu và rút thẻ đỏ trực tiếp với tiền vệ Real. Trong báo cáo sau trận, Munuera giải thích rằng Bellingham đã văng tục.
Bellingham cho biết có nói tục, nhưng với chính mình, chứ không phải lăng mạ trọng tài. "Rõ ràng là có sự hiểu lầm. Trọng tài nghĩ tôi nói tục với ông ấy", cầu thủ 21 tuổi nói thêm. "Chắc chắn là không có sự xúc phạm nào cả".
Khi được hỏi về những câu nói như vậy trên sân, Bellingham cho rằng đây là phản ứng quen thuộc của anh. "Tôi đến từ quốc gia khác và khi tôi nói trên sân, đặc biệt là với chính mình, tôi thường sử dụng một số cách diễn đạt bằng tiếng Anh. Có lẽ tôi nên thử nói bằng tiếng Tây Ban Nha", tiền vệ của Real bày tỏ.
Năm ngoái, trong trận hòa Valencia 2-2 ở La Liga ngày 2/3/2024, Bellingham cũng bị thẻ đỏ vì phản ứng. Trọng tài thổi còi mãn cuộc một giây trước khi anh đánh đầu ghi bàn. Vì vậy, cầu thủ người Anh nổi đóa, phản ứng dữ dội. "Sự việc năm ngoái phức tạp hơn", Bellingham thừa nhận. "Hôm đó, tôi phản ứng dữ dội với trọng tài, và đáng bị treo giò. Nhưng hôm nay, tôi không đến gần trọng tài và không có sự xúc phạm nào cả".
Bellingham hy vọng ban tổ chức và LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) sẽ vào cuộc, xem xét băng hình, xác nhận anh không lăng mạ trọng tài như theo báo cáo của Munuera và xóa thẻ đỏ. "Rõ ràng, chúng tôi không thể thay đổi kết quả, nhưng hy vọng sẽ có một số thay đổi sau khi xem xét lại tình huống", anh cho biết.
HLV Carlo Ancelotti cũng bảo vệ học trò, khi cho rằng Bellingham nhận thẻ đỏ trực tiếp vì bất đồng ngôn ngữ. HLV người Italy từ chối chỉ trích trọng tài vì không muốn nhận án phạt và cấm chỉ đạo những trận tiếp theo.
Phản ứng của Jude Bellingham sau khi nhận thẻ đỏ. Ảnh: AS
Trên sân El Sadar, ngoài thẻ đỏ của Bellingham, Real chịu nhiều quyết định bất lợi từ trọng tài. Trong mười phút đầu, Vinicius ngoặt bóng chạm tay hậu vệ Osasuna rồi dường như bị huých vào đùi và ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài đều không cắt còi.
Kylian Mbappe đệm cận thành mở tỷ số trong hiệp một, rồi Real chịu phạt đền đầu hiệp hai. Sau khi ra đường biên xem lại băng hình, trọng tài Munuera xác định Eduardo Camavinga dẫm vào chân Ante Budimir trong vòng cấm và cho Osasuna đá penalty. Từ chấm 11m, Budimir sút sang góc trái, gỡ hòa 1-1.
Kênh Real Madrid TV đã phản ứng dữ dội, khi cáo buộc Munuera bỏ qua ba quả phạt đền rõ ràng cho Real, còn truyền hình thì "che giấu hình ảnh", không chiếu lại rõ ràng các tình huống. "Trong điều kiện như thế này, thật khó để vô địch La Liga", các bình luận viên của Real Madrid TV nói sau trận. "Hôm nay, hệ thống trọng tài thật đáng xấu hổ. Chỉ có phép màu mới giúp Real cạnh tranh ở giải đấu này".
Hôm 1/2, kênh truyền thông của Real cũng phản ứng mạnh mẽ sau trận thua Espanyol 0-1, khi Carlos Romero thoát thẻ đỏ dù song phi triệt hạ Mbappe từ phía sau. Real Madrid TV cho rằng trọng tài đã bỏ qua thẻ đỏ và bịa ra lý do để hủy bàn hợp lệ của Vinicius. Kênh này còn nhắc đến Negreira, vụ bê bối mà Barca đưa tiền cho trọng tài, và thậm chí kêu gọi Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Rafael Louzan từ chức.
Hồng Duy