Trong hiệp hai, khi Real đang bị dẫn bàn, một cầu thủ Arsenal nằm sân và phải nhờ nhân viên y tế chăm sóc. HLV Ancelotti nhân cơ hội này để nói chuyện với tiền vệ Jude Bellingham và Eduardo Camavinga. Cuộc trò chuyện được một khán giả Arsenal quay lại từ khán đài Emirates.
HLV người Italy chỉ tay vào sân và nói gì đó, nhưng Camavinga xua tay giải thích. Bellingham thì nhăn mặt rồi liên tục lắc đầu dù Ancelotti vẫn tiếp tục nói. Sau đó, tiền vệ người Anh quay đi, phun nước xuống mặt cỏ.
Tình huống Bellingham và Camavinga không đồng tình với Ancelotti.
Theo trang tin Pháp Foot Mercato, khoảnh khắc này sẽ gây chú ý trên mạng xã hội Tây Ban Nha. Bởi Bellingham tỏ vẻ giận dữ và phản đối khi nhận được chỉ đạo của Ancelotti. "Dựa trên khung cảnh này, Real sẽ còn rất nhiều việc phải làm ở lượt về", trang viết.
Báo Tây Ban Nha AS thì đăng bài: "Bellingham phản ứng khi được Ancelotti ra lệnh". Trong bài, tác giả cho biết HLV 65 tuổi không vui với hành xử của học trò. "Dễ thấy thầy trò thiếu hiểu biết lẫn nhau", báo viết.
Real thua 0-3 ở trận này, nhưng Bellingham nói sau trận rằng đội khách "may mắn không thua đậm hơn". Tiền vệ Declan Rice lập cú đúp từ hai siêu phẩm sút phạt hàng rào, còn Mikel Merino ấn định thắng lợi cho chủ nhà Arsenal.
Camavinga thì phản ứng mạnh ở phút cuối, bằng cách đá văng bóng đi sau khi bị trọng tài thổi phạt. Hành động đó khiến tiền vệ người Pháp phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa thẻ đỏ. Khi nhận thẻ vàng đầu tiên ở phút 69, anh đã biết sẽ bị treo giò ở lượt về. Vì thế, thẻ đỏ của Camavinga không gây bất lợi nhiều cho Real.
Trên mạng xã hội X, tài khoản @RealBrasil_BR cho rằng biểu cảm của Bellingham cho thấy Ancelotti không phải HLV giỏi nhất về chiến thuật. Nhà cầm quân từng 5 lần vô địch Champions League nổi bật hơn trong vai trò quản lý, khiến các ngôi sao nể phục. Vì thế, ông phải thể hiện được năng lực này trong trận lượt về trên sân Bernabeu sau đây tám ngày.
Hoàng An