Theo kế hoạch, chiều thứ bảy (18/8), Beckham sẽ cùng Los Angeles Galaxy tới gặp đối thủ Red Bull, tại New York. Ngay sau đó, cựu thủ quân đội tuyển Anh sẽ bay về London để tham dự trận giao hữu tiếp đội tuyển Đức, trên sân Wembley, diễn ra tối thứ tư tuần tới.
![]() |
Những cảm xúc ngạc nhiên xen lẫn thú vị vẫn chưa hết từ Becks. |
Và điều gây sững sờ nhất là việc lão tướng 32 tuổi này dự kiến sẽ bay trở lại Mỹ ngay sau trận giao hữu trên, để kịp cùng LA Galaxy gặp Chivas USA, vào lúc 7 giờ tối thứ năm tuần tới (giờ địa phương), tức là 3 giờ sáng thứ sáu tại nước Anh.
Như vậy, tính ra, Beckham sẽ chỉ có 29 tiếng sau trận đấu với Đức để vừa nghỉ ngơi và vừa vượt qua hành trình 5.400 dặm xuyên Đại Tây Dương, về phục vụ đội bóng mới.
![]() |
Tiền vệ tân binh của LA Galaxy là cầu thủ bóng đá được hâm mộ nhất trong lòng khán giả Mỹ. |
"Tôi chẳng dám chắc trận đấu giữa đội tuyển Anh và Đức trên sân Wembley liệu có phải là giao hữu", Rick Freeman, một cây viết của hãng tin AP, bình luận một cách hóm hỉnh khi nói về lịch thi đấu "như tra tấn" của cầu thủ chỉ mới lành vết thương ở mắt cá chân trái.
Về phần mình, sau khi nhận được sự ủng hộ "bất đắc dĩ" từ phía LA Galaxy, Beckham vui vẻ phát biểu: "Có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên, kể từ khi mới 8 hay 9 tuổi, tôi mới lại chơi hai trận trong vòng hai ngày. Được triệu tập vào đội tuyển Anh là một phần thưởng vô cùng ý nghĩa. Đó là thứ mà tôi luôn trận trọng và nguyện cố hết sức mình để xứng đáng với nó".
P.V.