![]() |
Beckham ăn mừng bàn thắng trước Argentina. |
Tiền vệ Manchester United nhớ lại thái độ đón chào niềm nở của Gazza khi anh lần đầu được gọi vào đội tuyển quốc gia năm 1996: "Đứng trước hàng loạt ngôi sao nổi tiếng, đặc biệt là Gazza, tôi thấy mình như nhỏ lại. Nhưng việc anh thân thiện đến bắt chuyện đã làm tôi cảm thấy tự tin hơn. Chẳng bao giờ tôi quên giây phút trọng đại ấy, và Gascoigne luôn là tấm gương để tôi noi theo. Đến giờ, mỗi khi một cầu thủ mới được gọi vào đội hình, tôi đều cố gắng tạo không khí ấm cúng, thân mật".
Ngày mai, Anh sẽ đối mặt với Nigeria ở Osaka, và chỉ một kết quả hoà cũng dẫn Anh tiến sâu hơn. HLV Eriksson đã kêu gọi các cầu thủ không được gặm nhấm dư âm trận thắng trước quá lâu, bởi chỉ chủ quan, mất tập trung một chút là họ sẽ gặp nguy hiểm. Nigeria dù đã bị loại, nhưng vì màu cờ sắc áo, họ sẽ thi đấu đến cùng.
Thu Trang (theo Soccer)