![]() |
Becks phản ứng với trọng tài sau tình huống bị truất quyền thi đấu vì nóng nảy xô xát với một cầu thủ đối phương. |
Đây là chiếc thẻ đỏ thứ 5 của Beckham trong màu áo Real và chiếc thứ 8 trong toàn bộ sự nghiệp. Đáng chú ý, trận đấu đêm qua là lần thứ 150 tiền vệ này ra sân cho "kền kền trắng". Chỉ có điều, nó không kết thúc vui vẻ như lần gần nhất, trận Becks trở lại sau khi làm lành với HLV Capello và ghi bàn từ cú sút phạt đẹp mắt.
Vòng 23 |
Real Madrid 0-0 Betis 18/2 23h 19/2 |
Một lần nữa, đội bóng của chiến thuật gia người Italy phải rời Bernabeu trong tiếng la ó của khán giả, những người chỉ được chứng kiến duy nhất 1 bàn thắng trong 4 trận sân nhà gần đây ở giải vô địch Tây Ban Nha. Thực ra thì các madridista còn một lý do nữa để giận dữ bởi kết quả hòa 0-0 chẳng khác nào một món quà tặng cho Barca - đội đang hơn Real 4 điểm và đêm nay sẽ phải quyết đấu trên sân của ứng cử viên Valencia.
Với Beckham và Robinho có mặt trong đội hình xuất phát, "kền kền" tràn đầy quyết tâm đòi món nợ bị Betis loại khỏi Cúp nhà vua hồi tháng trước. Nhưng ý đồ của Capello đã không thành hiện thực. Mặc dù ép sân, số tình huống nguy hiểm mà Real tạo được trước khung thành thủ môn Doblas là vô cùng hiếm hoi. Thậm chí, nếu Casillas không xuất sắc trong tình huống đối mặt với Pancrate ở phút 40 thì tỷ số đã là 0-1.
Sau giờ nghỉ giải lao, Raul được tăng cường vào đá cặp với Van Nistelrooy, nhưng cục diện vẫn không thay đổi chút nào. Cơ hội ngon nhất cho đội chủ nhà là pha tạt sệt ngang vòng cấm của Becks ở phút 63, nhưng tiền đạo người Hà Lan đã sút vọt xà. Ngay sau đó, Betis có câu trả lời với cú dứt điểm chạm cột dọc của Nano, và pha thử tài Casillas của Pancrate ở phút 75.
Bế tắc trong khâu ghi bàn, nỗi căng thẳng về tinh thần của đội chủ nhà lên tới đỉnh điểm khi Beckham nóng nảy xô xát với Isidoro ở phút 90 sau một pha va chạm, và phải nhận thẻ đỏ. Trận hòa 0-0 khiến số câu hỏi về khả năng vô địch của Real mùa này ngày càng nhiều hơn.
Đội hình thi đấu:
Real Madrid: Iker Casillas; Sergio Ramos (Marcelo, 76'), Cannavaro, Helguera, Miguel Torres; Emerson, Gago (Raúl, 46'); Beckham, Guti, Robinho (Reyes, 61'); Van Nistelrooy.
Betis: Doblas; Ilic (Isidoro, 85'), Melli, Nano, Vega; Pancrate, Miguel Angel, Juande, Capi (Rivera, 46'), Fernando; Sobis (Robert, 65').
Ở trận đấu còn lại, Zaragoza tiếp tục chứng tỏ tham vọng giành vé dự Champions League khi hạ Villarreal 1-0 để bám sát nhóm dẫn đầu. Bàn thắng duy nhất được ghi do công Diego Milito - pha lập công thứ 15 của tiền đạo người Argentina này ở Liga mùa giải 2006-2007.
Danh sách các tay săn bàn hàng đầu:
16 bàn - Kanoute (Sevilla)
15 - Ronaldinho (Barcelona), Diego Milito (Zaragoza)
11 - Van Nistelrooy (Real Madrid)
10 - David Villa (Valencia)
Phương Anh
La Liga mùa giải 2006-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|