Beckham là một trong những cầu thủ được yêu thích nhất thế giới. Ảnh: AP. |
"Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, một con người tuyệt vời và có thể là nhân cách thể thao lớn nhất thế giới", HLV Sven-Goran Eriksson - ông thầy của David Beckham ở đội tuyển Anh trong giai đoạn từ 2001 đến 2006 - nói.
"Tôi không nghĩ là có bất cứ cầu thủ nào nổi tiếng hơn cậu ấy. Đó là một người đội trưởng rất, rất chuẩn".
"Tôi nhớ mọi trận đấu của tuyển Anh, mọi chuyến đi, từ sân bay đến khách sạn... lúc nào và ở đâu Beckham cũng được nhắc đến".
Một trong những điều Eriksson - hiện tại làm Giám đốc kỹ thuật của CLB Al Nasr (Dubai) - nhớ nhất về Beckham là cú sút phạt thành bàn trong thời gian đá bù trận gặp Hy Lạp năm 2001, pha làm bàn đưa tuyển Anh vào vòng chung kết World Cup 2002.
"David đá hỏng nhiều quả phạt trận đó, nhưng vẫn mạnh dạn để đảm đương quả đá phạt đó lúc trận đấu sắp sửa kết thúc và cuối cùng thì cậu ấy ghi bàn", ông hồi tưởng.
"Phẩm chất lớn nhất của cầu thủ này là đặc biệt chuyên nghiệp trong mọi thứ cậu ấy làm - và cái chân phải của cậu ấy nữa, không tồi chút nào".
Nhận xét về Beckham - người đã chơi 115 trận cho đội tuyển quốc gia và là người Anh duy nhất ghi bàn ở 3 vòng chung kết World Cup liên tiếp, cựu danh thủ Gary Lineker nói: "Đó là một cầu thủ tuyệt vời, một ngôi sao toàn cầu và là một đại sứ cao quý của nước Anh cũng như bóng đá".
Beckham có lẽ là cầu thủ thành công trên mọi phương diện hiếm hoi của thế giới bóng đá. Ảnh: DB. |
Cựu đồng đội của ngôi sao 38 tuổi ở đội tuyển Anh, Darius Vassell, bổ sung thêm: "Thực sự, xét về nhiều mặt cậu ấy chưa bao giờ bị bỏ quên trong thế giới bóng đá. Rất nhiều cầu thủ trẻ khát khao được như cậu ấy. Đó là một đại sứ vĩ đại cho môn thể thao này".
"Ở bên ngoài sân cỏ, cậu ấy cũng là một tên tuổi lớn", cựu đồng đội ở Man Utd, Andrei Kanchelskis, nói: "Cậu ấy là một người có khiếu thẩm mỹ, có thể sau này Beckham sẽ chuyển sang làm người mẫu. Đó là một nhân cách đẹp, một cầu thủ đẹp và tôi thấy hãnh diện khi từng được chơi cùng cậu ấy. Chúc Beckham mọi điều tốt đẹp".
Peter Taylor - người lần đầu tiên trao cho Beckham chiếc băng thủ quân đội tuyển xứ sương mù năm 2001 khi làm HLV tạm quyền - nhớ lại: "Tôi ấn tượng với cái cách cậu ấy thi đấu và hành xử sau khi bị đuổi trong trận đấu với Argentina (World Cup 1998). Cậu ấy đã xử lý mọi thứ thật hoàn hảo. Cậu ấy luôn muốn có mặt trên sân tập cùng đội tuyển, một người rất tự trongj và bao giờ cũng khao khát được thi đấu vì tổ quốc".
Beckham không được gọi vào đội tuyển từ khi Roy Hodgson lên nắm quyền hồi tháng 5 năm ngoái, nhưng cựu HLV West Brom hy vọng anh vẫn gắn bó bóng đá trên những phương diện khác.
"David là một con người đa tài và bây giờ sẽ có nhiều người mời mọc cậu ấy những công việc khác nhau. Nhưng tôi hy vọng cậu ấy tiếp tục làm điều gì đó liên quan đến bóng đá", ông nói. "Tôi muốn chúc mừng cậu ấy vì đã có một sự nghiệp vinh quang, chúc cậu ấy thành công trong tương lai bất kể việc cậu ấy lựa chọn là gì".
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, Sepp Blatter, cũng chẳng tiếc lời khi nói về cựu danh thủ của Man Utd, Real Madrid, Milan và LA Galaxy: "David đã trưởng thành từ một đứa trẻ yêu bóng đá và đạt được những giấc mơ của mình. Chẳng có gì phải nghi ngờ khi cậu ấy là người truyền cảm hứng cho hàng triệu cô bé - cậu bé trên thế giới".
* Dấu ấn của Beckham trong thế giới game.
Doãn Mạnh