Beckham vẫy chào các cổ động viên. |
Chưa bao giờ cơn sốt thần tượng ở nước đồng chủ nhà World Cup 2002 dấy lên mạnh mẽ đến thế, kể từ khi David Beckham đặt chân tới đây. Thứ bảy tuần trước, cuộc hạ cánh của đội bóng xứ sở sương mù xuống sân bay Kansai đã gợi nhớ tới quang cảnh tiếp đón ban nhạc Beatles trước kia. Lực lượng an ninh phải căng sức để trấn áp những cô học sinh khản họng vì gào thét và hàng trăm fan khác. Một người đàn ông lớn tuổi ngồi trong xe lăn, cũng ra đón đoàn với mái đầu kiểu mohican y hệt Beckham và chiếc áo của đội Anh.
Kiểu tóc của Beckham đã trở thành mốt tại Nhật. |
Khi được hỏi "Bạn thích những gì ở Beckham?", Shinohara trả lời gọn lỏn: "Tất cả". Cô đã cùng bạn mình là Kumiko Yamashita chờ chực suốt 90 phút chỉ để tìm cơ hội chụp ảnh chiếc xe chở đội Anh trên đường đến bãi tập. Đối với các cô học trò này, Beckham là người sành điệu nhất, hấp dẫn hơn tất cả. Michael Owen - chân sút hàng đầu của đội tuyển Anh - cũng chỉ nhận được lời nhận xét là "đáng yêu".
Dù đã quen với những lời tung hô, chào mừng mỗi khi xuất hiện trước công chúng, Beckham cũng vẫn ngạc nhiên trước lòng nhiệt tình của các cổ động viên Nhật Bản. "Tôi thật sự bất ngờ. Thật là tuyệt khi nhìn thấy các fan chạy theo xe, hét vang tên tôi và Owen", anh phát biểu. Tuy nhiên, cầu thủ 26 tuổi nghĩ rằng như vậy là hơi thiếu công bằng đối với đồng đội của anh. "Tôi cũng chỉ là một người bình thường. Tôi lớn lên nhờ bố mẹ, có một cô vợ tốt và một đứa con trai đáng yêu. Họ giúp tôi luôn đứng vững trên mặt đất", Beckham tâm sự.
HLV trưởng Eriksson cũng bày tỏ sự vui mừng của mình: "Thật không thể tin nổi. Hy vọng rằng đến khi World Cup kết thúc, đội Anh vẫn được yêu mến và chào đón nồng nhiệt như hôm nay".
Mai Liên (theo Reuters)