Ước mơ tuổi thơ được nhiều bé gửi gắm qua những bức tranh gửi đến cuộc thi "Cả nhà cùng vẽ ước mơ" do Ngoisao.net và Công ty Cổ phần Bibica tổ chức (diễn ra đến hết ngày 21/10). Tình yêu với hội họa, khát khao sáng tạo những công trình kiến trúc của con còn được ươm mầm, chắp cánh từ bố mẹ, gia đình.
Mỗi bài dự thi gửi về là đóng góp một bộ sách giáo khoa tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở miền núi, vùng cao tại một số tỉnh phía Bắc và khu vực Tây Nguyên. Hoạt động nằm trong chương trình "HURA sẻ chia yêu thương - tiếp sức đến trường".
Dưới đây là những bức vẽ thể hiện ước mơ của những kiến trúc sư, kỹ sư tương lai.

Ước mơ của em Thanh Trúc (học lớp 8, Quảng Nam) là theo học ngành kiến trúc để thỏa sức sáng tạo với hội họa, được đi xa học hỏi nhiều điều.
Đây là bức tranh Thanh Trúc vẽ về cầu Vàng ở Đà Nẵng, cách quê em 75 km nhưng em chưa một lần được tới đó. Mẹ em hứa cuối năm cấp 2, nếu đạt kết quả học tập tốt, mẹ sẽ cho em tới tham quan cầu Vàng. Em vẽ bức tranh trong thời điểm dịch bệnh xảy ra ở Đà Nẵng với mong muốn Đà Nẵng nói riêng và nhiều địa phương nói chung sẽ không còn bóng dáng Covid-19.

Nơi bé Anh Khoa đang ở, xung quanh đều là những ngôi nhà biệt thự cao và đẹp. Còn ngôi nhà nhỏ của bé, bố mẹ phải rất vất vả mới xây được và đã quá cũ. Vào mùa hè oi bức, nhà mái tôn rất nóng, mùa mưa thi thoảng còn bị dột. Bé mong mai này trở thành kiến trúc sư sẽ dành tặng cho bố mẹ ngôi nhà rộng, cao đẹp hơn do bé thiết kế để bù đắp công lao nuôi dưỡng. Anh Khoa còn mong tạo dựng những ngôi nhà, công trình thật đẹp, góp một phần nhỏ để xây dựng quê hương, đất nước tươi đẹp hơn.

Bé Đức Anh (9 tuổi) có năng khiếu vẽ và phác họa rất nhiều ngôi nhà theo trí tưởng tượng. Bé bảo sẽ học thật giỏi để trở thành kỹ sư xây dựng, kiến tạo ngôi nhà khang trang hơn cho gia đình, những công trình đặc sắc cho xã hội.
Đức Anh hay bảo "nhiều toà nhà xây kín quá mẹ ơi", nên trong bức tranh này, chàng "kỹ sư" tương lai vẽ nhiều cửa sổ cho các toà nhà văn phòng, cao tầng, có bóng cây xanh, hoa lá trên đường phố. Ngôi nhà để ở cũng phải có nhiều cửa sổ để mát mẻ vì con thấy ở Sài Gòn nóng nực hơn dưới quê mình ở Vĩnh Long nhiều. Con thiết kế thêm đường sá thuận tiện cho người xe đi lại, để tránh ùn tắc như mỗi lần con thấy khi đi trên đường.

Bé Bảo An (8 tuổi) mơ ước được đi khắp thế giới để ngắm nhìn những ngôi nhà chọc trời, bảo tàng độc đáo..., tự tay thiết kế ngôi nhà trong mơ cho mọi người như trong bức vẽ.

Bé Minh Duyên (7 tuổi) có niềm đam mê với hội họa từ bé. Bé vẽ bức tranh thể hiện khao khát xây nên những ngôi nhà khang trang, tiện nghi, đầy sắc màu, làm đẹp cho cuộc sống.
Kim Uyên
Ngoisao.net phối hợp Công ty Cổ phần Bibica tổ chức cuộc thi "Cả nhà cùng vẽ ước mơ" từ ngày 21/9 đến ngày 21/10. Độc giả có thể chia sẻ mọi ước mơ của bản thân, cho gia đình hoặc cộng đồng. Ban tổ chức sẽ chọn 5 bài dự thi chất lượng nhất để trao 2 triệu đồng tiền mặt mỗi tuần. Độc giả gửi bài thi tại đây, dưới dạng bài viết (kèm 1-3 ảnh); bài ảnh (tối đa 12 ảnh); video hoặc hình vẽ thể hiện ước mơ. Mỗi bài dự thi sẽ đóng góp một bộ sách giáo khoa tặng học sinh nghèo trong năm học mới. Độc giả còn có thể đóng góp cho chương trình tặng sách giáo khoa, bữa xế và xe đạp cho trẻ em nghèo bằng cách mua hàng trực tuyến trên website Bibica hoặc mua trực tiếp các sản phẩm của Bibica tại các cửa hàng trên toàn quốc. Tham gia chia sẻ #HURAtiepsucdentruong trên facebook cá nhân hoặc hội nhóm để đóng góp 5.000 đồng một hashtag cho chương trình. |