"Với nỗi đau buồn sâu sắc, chúng tôi thông báo bé Haidar đã rời xa chúng ta vĩnh viễn", Anas Haqqani, cố vấn cấp cao Bộ Nội vụ của chính quyền Taliban, hôm nay viết trên Twitter.
Bé Haidar, 5 tuổi, rơi xuống giếng đang đào dở hôm 15/2 ở làng Shokak, tỉnh Zabul, miền nam Afghanistan. Giới chức Taliban hôm 17/2 cho hay cậu bé trượt xuống đáy giếng sâu khoảng 25 mét nhưng đã được kéo lên 10 mét trước khi mắc kẹt do thành giếng hẹp.
"Con có sao không, con trai?" bố cậu bé hỏi vọng xuống hôm qua. "Nói chuyện với bố đi, đừng khóc nhé. Mọi người đang cố đưa con ra ngoài". "Vâng, con sẽ tiếp tục nói ạ", cậu bé 5 tuổi trả lời.
Video trên mạng xã hội cho thấy lực lượng cứu hộ đã đưa đèn và camera xuống giếng bằng dây thừng, đồng thời sử dụng xe ủi đào một rãnh tiếp cận điểm Haidar mắc kẹt trong nỗ lực cứu cậu bé.
Haidar được cứu khỏi giếng hôm nay, nhưng không qua khỏi sau đó. "Trong vài phút đầu tiên sau khi được đưa ra khỏi giếng, cậu bé vẫn thở và được nhân viên y tế bổ sung oxy", Zabiullah Jawhar, phát ngôn viên cảnh sát tỉnh Zabul, nói. "Nhưng khi đội cứu hộ đưa em đến trực thăng, Haidar trút hơi thở cuối cùng".
Ông nội cậu bé cho hay Haidar bị ngã xuống khi cố giúp người lớn đào một giếng mới trong ngôi làng đang bị hạn hán tàn phá. Trong ba ngày qua, họ để thức ăn và nước uống vào xô, đưa xuống giếng để cậu bé cầm cự.
Tai nạn ra chưa đầy hai tuần sau nỗ lực tương tự giải cứu cậu bé Rayan mắc kẹt dưới giếng sâu 32 mét ở Morocco. Cũng như Haidar, cậu bé Rayan đã qua đời khi được đưa lên mặt đất sau 5 ngày mắc kẹt.
Hồng Hạnh (Theo AFP)