Một cậu bé khoảng 2-3 tuổi cùng ông nội đến trường đón chị gái. Khi người chị xuất hiện ở cổng trường thì cậu bé bất ngờ khuỵu một chân, quỳ gối trên mặt đất.
Đang hy vọng chị gái sẽ vui mừng ôm chầm lấy mình thì người chị chỉ lướt qua như "người dưng ngược lối".
Hành động vô tình của người chị gái đã khiến cậu bé gào khóc to và chạy về phía ông nội mình.
Cảnh tượng này khiến các phụ huynh và học sinh có mặt tại cổng trường thích thú. Sự việc này còn khiến dân mạng xôn xao nhiều ngày qua, hầu hết đều thể hiện mong muốn có một cậu em trai đáng yêu như vậy.
Phụ huynh hai bé kể, cô chị đã giơ tay sờ đầu cậu em trai lúc đi lướt qua chứ không hề tỏ ra như không quen biết. Có lẽ là cô bé xấu hổ khi thể hiện tình cảm gia đình ở nơi đông người như thế này.