Rạng sáng 8/1, vợ chồng ông Trần Văn Hùng (42 tuổi) đi cạo mủ cao su về nhà ở xã Suối Tre, thị xã Long Khánh (Đồng Nai) phát hiện con gái Trần Thị Ngọc Hậu (19 tuổi) và cháu ngoại hơn một tuổi nằm bất tỉnh trên giường. Trên người hai mẹ con Hậu có nhiều vết đâm, máu ướt đẫm xung quanh.
Hai nạn nhân được đưa cấp cứu ngay sau đó song Hậu đã tử vong, còn bé trai sức khỏe nguy kịch.
![Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng tại nhà ông Hùng. Ảnh: Hoàng Trường](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/01/08/IMG-0254-5876-1420692528.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=qL8AuH3lxtLrj14zbK5Ksw)
Hiện trường vụ án mạng tại nhà ông Hùng. Ảnh: Hoàng Trường
Khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách thu một con dao, lá thư tuyệt mệnh được cho là của Đoàn Huy Hoàng (32 tuổi, chồng Hậu) với nội dung do bế tắc trong cuộc sống và mâu thuẫn vợ chồng nên "cả nhà phải chết chung". Một gói thuốc lá và chai thuốc trừ sâu được thu ở khu vực phòng khách.
Cảnh sát sau đó tìm thấy Hoàng thoi thóp bên hông nhà anh ta (cách chỗ chị Hậu khoảng một km), xung quanh mùi thuốc trừ sâu nồng nặc.
Gia đình ông Hùng cho hay, vợ chồng Hậu có một con chung là Long. Sau hai năm kết hôn, gần đây họ hay cãi vã do mâu thuẫn tình cảm. Hơn một tháng trước, chị Hậu đưa con về ở với cha mẹ ruột, Hoàng thường ghé thăm nhưng mâu thuẫn chưa được giải quyết. Có lần, anh này còn đánh vợ.
Hiện, Hoàng bị công an giám sát trong khi điều trị tại bệnh viện. Sáng hôm nay, tiến sĩ - bác sĩ Trương Quang Định (Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2) cho biết, bé Long được đưa đến bệnh viện trong tình trạng vết thương dài thấu ngực xuyên qua cơ hoành xuống ổ bụng làm tổn thương lách.
![cap-cuu-nd2-1813-1420699671.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/01/08/cap-cuu-nd2-1813-1420699671.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ai-OUYTkv9Y28M9OldwAWg)
Bệnh nhi may mắn được cấp cứu tích cực và thoát hiểm. Ảnh: Bác sĩ Trương Quang Định
"Trước tình huống khẩn, chúng tôi lập tức khởi động quy trình báo động đỏ với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa. Ca phẫu thuật đã được tiến hành trong hơn 2 giờ để khâu lại các tổn thương", bác sĩ Định nói và cho biết hiện bé Long đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải nằm ở phòng hồi sức đặc biệt để theo dõi chặt chẽ.
Hoàng Trường - Thiên Chương