Các nhân viên cứu hộ đưa bé trai ra khỏi đống đổ nát tại thành phố Magnitogorsk, Nga. Video: Guardian.
Cậu bé Ivan Fokin đang được cả nước Nga gọi là "Phép màu của năm mới" khi sống sót một cách thần kỳ trong vụ nổ khí gas làm sập một phần tòa chung cư 10 tầng ở thành phố Magnitogorsk, vùng Chelyabinsk. Cậu bé 11 tháng tuổi này đã trụ vững suốt hơn 35 tiếng dưới đống đổ nát, bất chấp nhiệt độ xuống tới -27 độ C, theo AP.
Cậu bé được các nhân viên cứu hộ tìm thấy nhờ tiếng khóc phát ra từ dưới đống gạch vụn, khi họ đang tìm cách lắng nghe mọi âm thanh của người sống sót.
"Khi chúng tôi kêu lên 'Im lặng', đứa trẻ ngừng khóc, nhưng khi chúng tôi hét lên hỏi 'Cháu đang ở đâu', đứa bé lập tức khóc lên", Petr Gritsenko, người lãnh đạo đội cứu hộ, cho hay. "Khi đã xác định được vị trí cháu bé, chúng tôi bắt đầu đào bới".
Boris Dubrovsky, thống đốc vùng Chelyabinsk, cho hay bé Fokin sống sót nhờ được bọc kỹ trong chăn ấm và nằm trong cũi. Các nhân viên cứu hộ đã đưa bé khỏi tòa chung cư 10 tầng hôm 1/1, 35 tiếng sau khi một góc tòa nhà sụp xuống sau tiếng nổ lớn.
Bé Fokin bị chấn thương đầu, tứ chi tê cóng, nhưng sức khỏe có chuyển biến tích cực. Bé sẽ được đưa tới viện nhi Moskva điều trị. Yevgeny Fokin, bố của Ivan gọi việc con trai sống sót "điều kỳ diệu". Anh cho hay đêm đó mình thoát chết vì phải làm ca đêm. Olga, mẹ của Ivan, không kịp cứu con, chỉ kịp thoát khỏi chung cư cùng anh trai của bé khi nhà sập.
Lực lượng cứu hộ tới nay đã tìm được 9 thi thể nạn nhân và đưa khỏi hiện trường, sơ tán hàng chục người khỏi tòa nhà, nhưng số phận của hàng chục người khác vẫn chưa rõ. Hy vọng tìm thấy người sống sót ít dần trong lúc nhân viên cứu hộ đang cố gắng thổi khí nóng vào tòa nhà để chống lại cái rét âm hàng chục độ C. Nỗ lực tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do lo ngại phần còn lại của tòa chung cư có thể sập tiếp.
Thống đốc Dubrovsky tuyên bố tổ chức tang lễ vào ngày 2/1, treo cờ rủ và hủy các sự kiện giải trí. Vụ nổ khiến không khí đón năm mới ở Nga trở nên ảm đạm hơn. Các điều tra viên đang mở cuộc điều tra hình sự, trong khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga xác nhận nguyên nhân sự cố là nổ khí gas. Tình trạng này khá phổ biến ở Nga, nơi nhiều công trình được xây dựng từ lâu mà không chú trọng các yêu cầu về an toàn.