Mới đây, một cậu học sinh lớp 1 ở Malaysia đã có màn chống đối việc đi học trở lại sau thời gian dài học ở nhà. Cậu bé trong bộ đồng phục học sinh chỉnh tề, đeo cặp sách trên vai và rồi chạy "vắt chân lên cổ" đi trốn vì không muốn đến trường.
Thậm chí, ở đoạn đường dốc, đứa trẻ vẫn cứ chạy mà không biết mệt.
Sau đó thì một người phụ nữ đi xe máy đuổi kịp bé trai rồi bế bé lên xe để chở đến trường. Lúc này em chỉ biết khóc vì màn bỏ trốn đã thất bại.

Bài đăng nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng.
Đoạn video sau khi chia sẻ nhận được rất nhiều bình luận từ cộng đồng mạng:
- Ai đó tặng cho đứa trẻ đó một huy chương đi.
- Thật buồn cười, nhưng cũng thật đáng thương khi nhìn thấy cậu bé đó.
- Trời ơi, nhớ lại những ngày còn học mẫu giáo... Tôi và bố tôi vừa bước đến cửa trường mẫu giáo, tôi bỏ chạy vì sợ một cô giáo ở đó.
Nguồn: World of Buzz