
Người nhà đang khấn cầu tìm thấy bé Thiện. Ảnh: Châu Thành
22h ngày 11/4, chiếc tàu có trọng tải hơn 60 tấn của gia đình anh Nguyễn Văn Hùng (27 tuổi, ngụ Tiền Giang) cập khu vực cảng Phước Long ICD (phường Trường Thọ) để vận chuyển vật liệu xây dựng.
Hai vợ chồng anh Hùng và con trai Nguyễn Hữu Thiện, 3 tuổi đang ngủ trên tàu. Bất ngờ tàu bị đứt neo trôi ra giữa nhánh sông Sài Gòn rồi lật ngang, chìm hẳn. Trong đêm tối, anh Hùng và vợ ngoi được lên mặt nước, hoảng hốt tìm con nhưng vô vọng.
Hàng chục cảnh sát cứu hộ cứu nạn có mặt trong đêm đã dùng bình lặn mò quanh khu vực chiếc tàu gặp nạn nhưng đến trưa 12/4 vẫn chưa tìm thấy thi thể bé Thiện.
Cảnh sát đường thủy đã khoanh vùng hiện trường chiếc tàu bị chìm, phân luồng chuyển hướng các ghe tàu qua lại khu vực này để tránh nguy hiểm.
An Nhơn