Anh Trương Hồng Hải, 23 tuổi, cho biết chạy xe chở con trai đi tới đoạn giao đường sắt ở phường Phước Tân, cách nhà khoảng 100 m, bất ngờ bị con chó cao chừng 30 cm, đang đứng dọc đường lao vào tấn công, ngã nhào, tối 25/5.

Khu vực nơi hai cha con bé trai bị chó lai tấn công vào tối 25/5. Ảnh: Xuân Ngọc
Bé trai bị chó cắn vào chân trái, khóc thét. Anh Hải lao vào cứu con, cũng bị nó cắn đứt đốt tay trái. "Nó chỉ dừng lại khi nhiều người chạy tới xua đuổi, chủ ôm giữ lại", anh Hải nói.
Hai cha con được chủ con chó đưa tới bệnh viện, lo các viện phí. Sau khi khâu ngón tay, hôm nay, anh Hải đã xuất viện, còn con trai vẫn đang điều trị.
Theo bác bác sĩ Phạm Đình Thành (Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa), bé trai nhập viện trong tình trạng vết thương chân trái có dấu hiệu nhiễm trùng, phải cắt lọc, đồng thời tiêm ngừa phòng dại.
Chị Hiền (36 tuổi, chủ con chó) cho biết đã nuôi con chó lai Phú Quốc này hơn 3 năm và "tiêm ngừa theo định kỳ". Tối đó, nó bị tuột dây xích nên chạy ra ngoài. Sau sự việc, chị gửi con chó tới một trang trại của người bạn ở Bình Thuận chăm sóc.

Anh Hải đã xuất viện với vết thương còn băng bó ở ngón tay. Ảnh: Xuân Ngọc
Trước đó, tối 20/5, ở tỉnh Long An, hai con chó pitbull 30 kg và 52 kg đã tấn công người đàn ông tử vong, chủ vào can ngăn cũng bị trọng thương. Sự việc xảy ra khi chủ chó và nạn nhân cãi vã nhau trên đường. Chủ chó đang bị xem xét khởi tố về hành vi Vô ý làm chết người.
Xuân Ngọc