![]() |
|
Ảnh minh họa: Digitaljournal. |
Theo một tờ báo của Israel, đêm trước đó bé ngủ trên giường của bố mẹ nhưng dường như cậu dậy sớm và tự trở về phòng của mình. Tại đây bé phát hiện một con rắn.
Người mẹ thức dậy vào sáng hôm sau, đi vào phòng và hét lên khi thấy con mình đang nhai một con rắn dài 35 cm đã chết. Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của chị, một người hàng xóm chạy đến giúp và kéo con rắn ra khỏi miệng cậu bé. Người hàng xóm này cho biết chị không thể tin vào những gì chứng kiến.
Ngay lập tức, bé được đưa đến Bệnh viện Rambam nhưng các bác sĩ không thấy vết cắn nào trên cơ thể bé. Ông nội bé cho rằng, cháu trai mình đã nghĩ nó giống như một trò chơi và rằng bé không thực sự biết mình đang làm gì.
Eli Cohen, một chuyên gia và cũng là người chuyên bắt rắn nổi tiếng tại Israel cho biết, con rắn khoảng 3 tuổi và không phải là rắn độc. Loại rắn này thường cuộn chặt con mồi để tiêu diệt và nếu nó lớn hơn trẻ đã có thể gặp nguy hiểm.
Khi được hỏi làm sao một cậu nhóc nhỏ như thế lại có thể túm được một con rắn, Cohen cho rằng là do thời tiết lạnh. Vào mùa đông, rắn thường ngủ đông và không hoạt động trong suốt mùa này, vì thế phản ứng của nó chậm lại.
Theo các chuyên gia, cậu bé hành động như bất kỳ đứa trẻ ở tuổi này, khám phá những thứ mới mẻ bằng cách cho chúng vào miệng.
Phương Trang
