
Sau 10 ngày điều trị tích cực, hôm nay Tú đã xuất viện trở về nhà. Ảnh Văn Hải
Chiều 26/9, thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng công an thành phố Vinh cho hay nghi can Nguyễn Thanh Sơn đã thừa nhận hành vi đánh đập gây thương tích trên người bé Nguyễn Anh Tú. Kết quả khám nghiệm của cơ quan điều tra xác định Tú bị 7 vết thương ở vùng mặt, tai, chân tay, vùng sinh môn, lưng và ngực.
Sơn khai từ 19/8 đến 16/9 đã đưa Tú đi 5 khách sạn, nhà nghỉ trong thành phố Vinh ăn nghỉ. Chiều 13/9, hai người tới khách sạn Hoàng Anh ở xã Nghi Phú cách nhà cháu bé nửa cây số. Ba ngày tại khách sạn này, anh ta có mua 4 gói mì tôm và trứng cùng đồ ăn để cho Tú ăn. Đêm 15/9 khi trở về phòng, Sơn nổi điên khi phát hiện bé Tú đi vệ sinh vương vãi trên chăn ga.
“Sơn nhận đã đấm nhiều lần, rồi rút thắt lưng da quật. Khi kéo cháu bé vào nhà tắm, Sơn phát hiện vùng sinh môn của Tú lở loét”, thượng tá Thắng nói.
Trước nghi vấn Sơn lạm dụng tình dục cháu bé và lợi dụng trong việc mua bán ma túy, Phó trưởng công an thành phố Vinh cho biết chưa có kết luận về việc này. Cơ quan điều tra đang đợi thủ tục để trưng cầu giám định thương tật và tiếp tục đấu tranh làm rõ lời khai của hung thủ.
“Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp thì chúng tôi nhận định việc Sơn dùng bé Tú cho việc mua bán ma túy là khó xảy ra vì thực chất cháu bé bị tàn tật, câm nên khó làm được việc gì”, ông nhận định.
Là người trực tiếp thăm khám chữa trị cho nạn nhân, bác sĩ Hoàng Hoa Thám, trưởng khoa thần kinh cột sống cho biết khó điều trị nhất là vùng sinh môn lở loét nặng của bé Tú lúc nhập viện.
“Với kinh nghiệm cá nhân, tôi chuẩn đoán vết thương lở loét ở vùng sinh môn là do mất vệ sinh gây nên”, bác sĩ Thám nói với VnExpress và cho biết chiều hôm nay Tú được xuất viện để về nhà tiếp tục điều trị.

Nghi can Nguyễn Thanh Sơn.
Đến chăm sóc Tú trong bệnh viện, chị của Sơn cho biết anh ta tốt nghiệp trường nghề rồi vào làm công nhân truyền tải điện ở thành phố Vinh. Cách đây hơn 10 năm, Sơn nghiện ma túy, bỏ việc làm. Anh ta nhiều lần đi cai nghiện tự nguyện, song vẫn quay về "đường cũ".
Cách đây 2 năm, Sơn đơn phương ly hôn. Tài sản chung của hai vợ chồng là ngôi nhà và miếng đất hơn 2 tỷ đồng ở trung tâm thành phố được chia đôi. Hai con gái đang học đại học và cấp 3 ở với mẹ. Sơn sống lang thang.
Hơn một năm trước, Sơn tới thuê phòng trọ của anh Nguyễn Văn Dũng (là bác ruột của Tú) ở khối 17, xã Nghi Kim, thành phố Vinh. Vì nhà trọ sát vách nhà Tú nên Sơn thường xuyên qua lại làm quen.
Bố mẹ Tú cho hay anh ta nhiều lần mua bánh kẹo, hoa quả về cho Tú rồi dỗ dành cháu như con của mình.
“Sơn nói thương cháu Tú lắm, và muốn nhận làm con nuôi nhưng bị gia đình từ chối”, mẹ Tú kể. Tin tưởng Sơn, vợ chồng chị nhiều lần để anh ta đưa Tú tới các nhà nghỉ khách sạn trong thành phố "nghỉ cho mát" trong vài ngày.
Sống gần khu vực Sơn thuê trọ, vợ chồng bác Trần Thị Dung (55 tuổi, ở xã Nghi Kim) cho biết, hàng ngày thấy Sơn là người lịch sự, ăn mặc chỉnh tề. Anh ta thường rời nhà vào buổi sáng bằng xe máy rồi cuối buổi chiều trở về.

Dây thắt lưng Sơn dùng để đánh Tú. Ảnh: Văn Hải.
Theo người thân, dù đã ly hôn nhưng hơn một năm nay thi thoảng Sơn vẫn trở về nhà thăm vợ con đang sống trọ ở thành phố Vinh, có hôm vẫn ngủ lại. Những ngày giỗ, lễ tết, Sơn vẫn lo chu toàn.
“Lúc biết Sơn gây tội đang bỏ trốn, tôi đã nhắn tin vào số máy nói rằng hãy ra đầu thú và đối mặt sự thật, đừng bỏ trốn nữa”, người thân Sơn nói trong nước mắt.
Bố của Tú cũng tỏ ra không thù giận với Sơn. "Thật tình trong thâm tâm vợ chồng tôi vẫn nghĩ Sơn tốt với con mình. Có thể lúc đánh cháu thì Sơn sử dụng ma túy nên không làm chủ được bản thân. Sau này trước tòa, tôi vẫn sẽ xin giảm tội cho Sơn", anh Sỹ nói.
Văn Hải