Trong đêm chung kết Đồ Rê Mí tối 21/9, thí sinh đến từ Quảng Ninh đã trở thành quán quân của chương trình. Khi giám khảo Xuân Bắc công bố kết quả, cô bé nhảy cẫng trên sân khấu vì hồi hộp và sung sướng. Trong khi bạn bè ùa vào ôm chầm để chúc mừng, Thu An khuỵu xuống bật khóc.
Thu An bật khóc trên sân khấu khi trở thành Quán quân chương trình Đồ Rê Mí.
Trải qua hai phần thi với chủ đề ca khúc tiếng Việt và quốc tế, bé Thu An được khen ngợi là có tiến bộ rõ rệt về giọng hát cũng như phong cách biểu diễn. Sự trưởng thành trên sân khấu của Thu An thể hiện rõ khi micro của em đột nhiên bị mất tiếng trong lúc hát bài Cho em (ca khúc Tomorrow được đặt lời Việt). Nhạc sĩ Phương Uyên cho rằng Thu An xử lý tình huống như một ca sĩ chuyên nghiệp khi bình tĩnh nhún nhảy theo điệu nhạc chờ âm thanh được sửa xong thì hát tiếp.
Trước đó, tiết mục Lời mẹ hát của Thu An liên tục nhận được những tràng vỗ tay ủng hộ của khán giả. Hai giám khảo Thanh Lam và Châu Anh dành cho bé những lời khen về giọng hát trong trẻo, chắc nhịp. Phương Uyên thì tỏ ra ngạc nhiên vì khả năng của cô bé. Vị giám khảo khẳng định nếu đêm chung kết chỉ tính điểm cho một tiết mục, Thu An sẽ giành luôn giải quán quân với ca khúc này.
Giải nhì của cuộc thi Đồ Rê Mí năm nay thuộc về bé Nguyễn Hải Nam đến từ Bình Phước. Trong phần thi đầu tiên, cậu bé thể hiện bài hát Từ Ra-dơ-líp đến Pác Bó. Giám khảo Châu Anh nhận xét Hải Nam "hát câu nào chắc câu đó, giọng lanh lảnh, trong veo" còn Thanh Lam lại thấy được sự bay bổng, nghệ sĩ của thí sinh nhí trong tiết mục.
Đến ca khúc thứ hai là Tiếng hát em thơ (ca khúc Obladi Obalda được đặt lời Việt), Hải Nam vừa phải đi nhún nhảy vừa hát nên phần đầu bị hụt hơi và chệch nhịp. Tuy vậy, ngay sau đó, cậu bé 5 tuổi đã lấy lại phong độ, giành thế chủ động trên sân khấu.
Hải Nam được các giám khảo khen ngợi sở hữu chất giọng trong trẻo cùng khả năng biểu diễn bay bổng.
Xuyên suốt thời gian diễn ra cuộc thi cũng như đêm chung kết, phụ huynh của hai thí sinh nhí không thấy lo lắng hay áp lực về việc con có giành giải nhất hay không.
Chị Đỗ Thị Kim Dung, mẹ của Thu An, là người duy nhất chăm sóc đồng thời động viên con đi thi. Bố cô bé làm thợ mỏ và cũng hay tham gia các hoạt động văn nghệ nhưng không thể theo con sát sao vì công việc quá bận rộn. "Thu An rất ngây ngô và trẻ con. Có lần được hỏi rằng nếu giành được 200 triệu đồng cháu sẽ làm gì, An bảo sẽ chia cho các bạn và bố mẹ con để cùng nhau đi bơi", chị Dung tâm sự. Muốn con tận hưởng trọn niềm vui khi tham gia cuộc thi, mẹ Thu An cũng tránh cho cô bé tiếp xúc những thông tin tiêu cực. Về phần mình, chị chỉ đọc lướt qua nhưng không để tâm bởi quan niệm ai cũng có những góc nhìn khác nhau.
Anh Khuyến, bố của Hải Nam, chia sẻ rằng trước đêm chung kết, gia đình anh chỉ cố gắng chăm sóc, động viên tinh thần và giúp bé tập luyện thêm để diễn hết mình trên sân khấu tối 21/9. Sức khỏe của Hải Nam không được tốt lại gặp thời tiết miền Bắc thay đổi nên cậu bé hay bị ốm và sổ mũi khiến anh phải theo dõi rất sát sao. Nói đến giải thưởng, bố Hải Nam tâm sự: "Gia đình tôi không nghiêm trọng hóa việc cháu phải đạt thành tích cao trong cuộc thi bởi cháu vẫn còn nhỏ. Hơn nữa, Hải Nam lọt vào vòng chung kết cũng là sự nỗ lực hết mình rồi". Sau cuộc thi, cậu bé sẽ được gia đình đưa về Bình Phước tiếp tục học mẫu giáo và chuẩn bị vào tiểu học năm sau. Theo anh Khuyến, điều quan trọng nhất đối với Hải Nam hiện tại vẫn là đi học bởi "bé cần có tuổi thơ và gia đình không muốn Nam sớm bị áp lực về chuyện cơm áo, gạo tiền".
Gia đình Thu An không áp lực khi đưa con đi tham dự cuộc thi xa nhà.
Song song với các tiết mục chính của Hải Nam và Thu An, đêm chung kết Đồ Rê Mí năm nay còn có sự góp mặt của top 10 thí sinh cùng các nghệ sĩ khác như Văn Mai Hương, Hoàng Bách, Nam Khánh hay Dương Hoàng Yến.
Khoảnh khắc ấn tượng trong chung kết Đồ Rê Mí 2014
Giải phụ chương trình Đồ Rê Mí 2014 - Thí sinh đáng yêu nhất: Nguyễn Kim Quỳnh Đan (Ninh Thuận) - Thí sinh được bình chọn nhiều nhất: Lê Huỳnh Bảo Ngọc (Cần Thơ) - Thí sinh trình diễn tốt nhất: Nguyễn Hoàng Trang Thư (TP HCM) - Thí sinh triển vọng: Chu Tuấn Ngọc (Hà Nội) |
Đức Trí
Ảnh: Thế Anh