Lúc trước tôi làm ở một công ty, may mắn có mức thu nhập cao, trả được nợ và đời sống đỡ khổ hơn trước. Rồi tôi lần lượt mở các thẻ tín dụng, có những thẻ mở do cần thiết, có thẻ mở vì để bạn đạt doanh số, tổng hạn mức thẻ tín dụng của tôi lên tới 420 triệu đồng.
Thời gian sau công việc không còn được mức thu nhập tốt nữa, cả tháng đi tìm việc mới, lương thấp, không báo cho gia đình. Tôi bắt đầu rút tiền từ thẻ tín dụng, mới đầu chỉ rút một ít, về sau rút nhiều hơn. Vì không nói với gia đình về tình hình công việc nên tôi vẫn gửi tiền cho mẹ hàng tháng tám triệu đồng (tôi là lao động chính trong nhà) bằng cách rút tiền trong thẻ tín dụng. Tới lúc nhìn lại, thẻ của tôi đã âm gần 100 triệu đồng.
Tôi hoảng sợ, không biết kể với ai, gọi lên tổng đài để chuyển trả góp thời gian dài, mỗi tháng góp tầm năm triệu đồng. Vậy mà hàng tháng, cứ đều đều tôi phải trả năm triệu đồng tiền nợ thẻ và tám triệu đồng gửi mẹ, chưa kể tiền chi tiêu hàng ngày. Tháng nào tôi cũng nợ thêm, lại rút từ thẻ tín dụng ra để xoay xở.
Tôi không nói vì sợ mẹ buồn, nếu không gửi thì mẹ không đủ tiền chi tiêu, lại phải đi vay mượn nơi khác với lãi suất cao. Tôi nghĩ mình sẽ kiếm được công việc có mức lương cao như trước nên càng ngày càng lún sâu vào nợ nần. Tôi bế tắc, tìm việc lương cao rất khó nên cứ nhảy việc, thu nhập không có, nợ lại càng lúc càng nhiều. Tôi không còn khả năng đưa tiền cho mẹ nữa, giảm xuống chỉ đưa năm triệu đồng mỗi tháng, sáu tháng sau tôi không đủ sức gồng gánh tiếp đã nói với mẹ rằng không thể đưa nữa. Mẹ biết tôi nợ nhưng tôi không nói cụ thể nợ bao nhiêu. Mẹ cũng đi hỏi vay giúp tôi nhưng không đủ điều kiện vay.
Dịch Covid ập tới, tôi mất luôn công việc, thẻ tín dụng cũng rút hết tiền, hàng tháng tới kỳ sao kê đóng tiền, tôi không trả được đã phải sử dụng dịch vụ đáo thẻ bên ngoài, rồi mượn bạn bè mỗi người một ít . Đỉnh điểm là tôi bắt đầu bước vào con đường vay tiền qua app, biết là lãi suất rất cao nhưng chẳng còn đường nào khác, cứ vay chỗ này đắp chỗ khác. Hiện tại số tiền tôi vay qua app đến hạn phải thanh toán là 50 triệu đồng, trong đó có hai khoản quá hạn. Tôi biết vay qua app mà không trẻ được sẽ bị đăng ảnh bôi xấu lên mạng xã hội, gọi điện làm phiền gia đình và bạn bè. Tôi sống trong lo sợ, căng thẳng, bế tắc.
Trong giai đoạn vô cùng khó khăn này tôi lại bị mất điện thoại hai hôm trước, bên app gọi đòi nợ tôi không nghe được. Tôi sợ họ sẽ kéo xuống tận nhà đòi thì chẳng biết làm sao. Mong nhận được ý kiến của các anh chị để tôi vượt qua giai đoạn này.
Minh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc