Bố mẹ tôi làm nông,lớn tuổi, chỉ đủ ăn sau ngần ấy năm gồng mình nuôi con cái học hành. Anh chị em tôi thương nhau, bố mẹ hòa thuận. Anh trai tôi 30 tuổi mà còn lông bông. Tôi mới ra trường, lương tháng 9 triệu. Nhận tháng lương chính thức đầu tiên cũng là lúc tôi biết anh trai nợ 130 triệu, khoản nợ kéo dài vài năm từ thẻ tín dụng, từ việc vay bù đắp chỗ này đập chỗ kia. Anh rất sĩ diện nên giấu gia đình. Số tiền đó với tôi quá lớn, tiếp đó là những tháng ngày mình tôi xoay xở tiền ăn ở của hai anh em. Anh mượn tiền của chị gái, nói là mượn để làm ăn chứ không bảo đnag nợ.
Tôi mệt mỏi thật sự, không biết phải làm sao. Có nên nói với gia đình để tìm hướng giải quyết hay cứ âm thầm kéo lê chuyện như này? Bố tôi rất hiền, không có quyền. Mẹ cực kỳ thương anh, nói đúng hơn là trọng nam, nếu nói ra sẽ làm mẹ thất vọng và đau lòng, tôi không nỡ để mẹ như vậy. Tôi cũng sợ với tính sĩ diện của anh, giờ nói ra anh sẽ mất mặt. Cứ kéo dài thế này tôi không kham nổi. Lương tôi hiện tại lo ăn ở cho hai anh em, lương anh bấp bênh cũng chỉ đủ trả lãi, nợ gốc cứ kéo dài. Nếu lỡ tôi hoặc gia đình có chuyện gì sẽ không có nổi một khoản tích lũy để chi trả. Hãy cho tôi lời khuyên.
Minh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc