Bài văn kể về người bố của một bạn học sinh tiểu học khiến người đọc chỉ biết cười nghiêng ngả:
"Bố em có sức mạnh như siêu nhân, làm được nhiều việc cùng một lúc. Bố vừa đi vứt rác, quét nhà, chùi nhà vệ sinh, bồng em bé rồi lại lọ mọ đi nấu ăn. Ấy thế mà mẹ em vẫn chê bố lười.
Em nghe loáng thoáng mỗi tháng bố phải nộp cho mẹ 15 triệu thì mới đủ nuôi 4 cái miệng ăn, bố hiền lắm chẳng bao giờ làm sai ý mẹ. Cùng lắm mỗi khi tức giận quá thì bố ném điện thoại vỡ thôi. Em yêu và thương bố lắm".

Bài văn được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về nhiều tương tác thú vị. Ai nấy đều phải bật cười trước sự ngây thơ, thật thà của bạn học sinh.
- Bố vạn năng như 'siêu nhân' nhưng vẫn sợ 'nóc nhà'.
- Khổ thân ông bố, ngoan ngoãn thế mà vẫn bị mắng.
- 'Nóc nhà' quyền lực quá!
Mộc Trà (st)