Bác sĩ xác định chiếc đuôi này thực chất là Heteropagus - dạng song sinh dính liền nhưng chưa phát triển hoàn toàn và có thể trở thành ung thư nếu không được điều trị.
Mẹ của em bé, chị Jamnibhen Patel ở Gujarat (Ấn Độ) đã sốc trước dị tật của con. "Tôi rất sốc khi nhìn thấy con. Đuôi của thằng bé như khỉ thần Hanuman nhưng tôi muốn bỏ nó đi ngay lập tức. Tôi đã khóc và cảm thấy tội nghiệp cho con", người mẹ nói.

Em bé chào đời với chiếc đuôi phía sau cơ thể. Ảnh: Biglawnewsline.com.
Bố của em bé, anh nông dân Kanjibhai Patel, cũng muốn loại bỏ chiếc đuôi và mang lại cho con một cuộc sống bình thường.
"Vợ tôi đã sinh ba lần và những đứa con trước đều chào đời khỏe mạnh. Vì vậy chúng tôi chưa bao giờ ngờ rằng đứa thứ tư lại bị dị dạng thế này. Tôi không thể tin vào mắt mình khi thấy con. Làm sao nó có thể tiếp tục sống bình thường", ông bố nói.
Vì cặp vợ chồng đều nhất trí muốn cắt bỏ chiếc đuôi này, em bé đã được thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ. Hiện em đã hồi phục sức khỏe và xuất viện.
Bác sĩ Rohit Joshi, giám đốc Bệnh viện Aarna Superspecialty ở Gujarat (Ấn Độ) - nơi phẫu thuật cho bé, cho biết, sinh đôi dính liền chưa hoàn chỉnh dạng Heteropagus phổ biến hơn ở Ấn Độ và châu Phi. Các bất thường có thể được phát hiện ở giai đoạn trước sinh bằng siêu âm và xác định lại bằng chụp MRI.
Tuy nhiên, chị Kanjibhai, chỉ kiếm được không quá 200 USD mỗi tháng, không đủ tiền để đi khám hay làm bất cứ can thiệp y tế nào trong quá trình mang thai.
Ấn Độ từng ghi nhận một trường hợp khác sinh ra với chiếc đuôi dài. Tuy nhiên, cậu bé này - Arshid Ali Khan ở Punjab - đã giữ lại chiếc đuôi. Khan được tôn thờ vì cái đuôi và có một cộng đồng tôn kính cậu bé như một hóa thân của thần khỉ.
Vương Linh (theo Vancouverdesi.com)