![]() |
Ảnh minh họa của AP. |
Một người nông dân phát hiện ra cháu bé, có vẻ như chưa bao giờ được cho ăn, gần một làng cách Hyderabad khoảng 150 km về phía nam. Ông kể rằng đã phát hiện ra đứa trẻ khi thấy bàn tay nhỏ xíu của nó thò lên mặt đất.
Cảnh sát bắt ông ngoại của cháu nhỏ, Abdul Rahman, 52 tuổi, sau khi ông ta thừa nhận đã tìm cách giết cháu mình bằng cách chôn sống. "Tôi còn phải lo gả chồng cho 4 đứa con gái, và không thể lãnh trách nhiệm cho đứa thứ năm, cho dù nó chỉ là cháu gái", Rahman khai với cảnh sát. Không rõ con gái của Rahman, mẹ của đứa trẻ, có cho phép đưa con mình đi chôn hay không.
Đứa bé, chưa có tên và nặng có 1,7 kg, đang được điều trị tại một bệnh viện. Việc giết thai nhi nữ và trẻ sơ sinh nữ vẫn xảy ra ở một số vùng nông thôn. Các bé gái bị coi là thấp kém hơn bé trai và tiền hồi môn cho một cô dâu có thể khiến một gia đình khánh kiệt.
Chính phủ ước tính khoảng 10 triệu bé gái đã bị cha mẹ mình giết, hoặc từ khi còn trong bụng mẹ hoặc khi vừa ra đời trong vòng 2 thập kỷ qua.
M.C. (theo BBC)