28 tuổi, tuổi mà bạn bè ít thì cũng có người yêu, nhiều cũng có vài nhóc rồi, còn mình vẫn một mình lẻ bóng đi về. Nhìn thấy mọi người vui vẻ hạnh phúc mình cũng thấy chạnh lòng, cô đơn lắm. Đàn ông mà, cũng cứ cố tỏ ra là mình ổn thôi chứ sao ổn được khi mà những ngày đông cũng sắp tới rồi.
Xin chào quý độc giả của báo, mình năm nay 28 tuổi (1991), quê mình ở miền Bắc, nơi đó là một vùng quê nghèo của tỉnh Thái Nguyên, hiện tại mình học tập và làm việc tại Hà Nội. Sinh ra lớn lên trong gia đình có bố mẹ làm ruộng, nơi mình lớn lên là một quãng thời gian vất vả. Vì vậy mà con người mình cũng chai sạn với sương gió, nhưng đó chỉ là cuộc sống mà nó tôi luyện lên mà thôi, sâu trong con người đó là một trái tim đầy yêu thương, biết chia sẻ.
Là người sống tình cảm, mình cũng hay quan tâm mọi người, hỏi thăm những người mà mình yêu thương mỗi khi rảnh rỗi. Bề ngoài mình xấu xấu chút nhưng có thể do mình có một trái tim ấm áp, mà quanh mình những đứa trẻ luôn yêu thương, quấn quýt mỗi khi nó thấy mình. Chúng nó luôn hét toáng tên mình mỗi khi chúng nó thấy. Mình rất thích trẻ con, rất thích. Cũng muốn có cho mình những đứa con để được chăm sóc nó, được ngắm nhìn chúng nó lớn. Nói yêu thương mà chiều chuộng thì chắc đó cũng không hẳn là con người mình, có những lúc mình cũng rất nghiêm khắc với tụi nhỏ, nhưng rồi chúng nó vẫn cứ quý mến khi thấy mình. Vậy đó, tính tốt, ưu điểm cũng khoe ra vậy cho mọi người thấy, còn tật xấu thì cũng nhiều lắm. Chẳng là với ai có thể chịu được những điều xấu xí đó của mình thì thấy nó vẫn ổn.
Cả làng cả xóm cũng đã bắt đầu dị nghị tới rồi. Mọi người cũng đã nhắc là tới tuổi lấy vợ sinh con rồi. Nhìn lại mình cũng không phải là đồ bỏ đi mà sao tới nay mình vẫn chẳng có ai đi về. Thấy tủi thân quá mà lên đây tâm sự với mọi người vậy. Âu cũng mong muốn tìm cho mình một người bạn gái, một người bạn đời tuyệt vời nhất mà thôi. Với mình thì bạn đời xinh hay xấu không quan trọng, mà ở đó là một người bạn thực sự, một người có thể cùng chia sẻ cuộc sống, là nơi có thể tin tưởng, nơi nhớ đến bất cứ khi nào.
Mình mong muốn được làm quen với những bạn nữ ít tuổi hơn hoặc bằng tuổi với mình. Nếu nên duyên thì mình là bạn đời, chẳng được cũng mong có thêm những người bạn mới. Rất vui được làm quen với mọi người. Xin cảm ơn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Chí Thức
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nam