- Đố con 5 cộng 5 bằng mấy?
- Bằng 10 - Linh nhanh nhảu đáp.
Mẹ hỏi tiếp:
- Vậy 7 trừ 2 bằng mấy nào?
Linh giơ 7 ngón tay rồi cụp 2 ngón lại đáp:
- Bằng 5 ạ!
Thấy Linh có vẻ đắc ý, chị gái liền hỏi:
- Vậy 12 trừ 2 bằng mấy?
Mặt trầm tư vẻ suy nghĩ dữ lắm, lát sau Linh quay ra và nói:
- Làm gì có 12 ngón tay mà trừ, chị không biết đếm à?
Cả nhà được trận cười ....
Nhung Vu
Mời bạn đọc chia sẻ những lời ngộ nghĩnh của bé yêu về doisong@vnexpress.net