Esmee Polmear qua đời khi mới 7 tuổi. Ảnh: SNWS.
Mark, bố Esmee cho biết gia đình đã đưa em đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và bố mẹ muốn em nhập viện để theo dõi kỹ hơn. Tuy nhiên, theo lời ông bố 44 tuổi, các bác sĩ tại bệnh viện địa phương đã khuyên anh và vợ “không nên đưa bé vào viện vì sẽ rất lãng phí thời gian”.
Mark nhận thấy con gái mình không khỏe. Anh đau khổ nhớ lại: “Con bé thở yếu và không leo cầu thang được. Khoảng 2 tuần trước, chúng tôi đưa con quay lại gặp bác sĩ và người ta nói rằng đây là bệnh tinh thần chứ không phải bệnh thực thể. Bác sĩ còn vỗ vai tôi nói rằng mọi thứ ổn cả”. “Họ không tin chúng tôi. Con bé sụt 5 kg, thế mà bác sĩ vẫn nói rằng không có gì đáng lo”, người cha cay đắng. Bé gái được xác nhận qua đời vì ngừng tuần hoàn.
Bệnh viện đã kiểm tra sức khỏe cho Esmee từ chối bình luận về sự việc này.
Người dân Cornall thả bóng bay tưởng nhớ Esmee ngày 18/7. Ảnh: SNWS.
Gia đình bé gái xấu số đang chờ để làm lễ tang cho em. Ngày 18/7, hàng trăm người ở quê nhà em đã thả bóng bay để tưởng nhớ Esmee.
Minh Trang (Theo Cosmopolitan)