Mới đây, trong một bài tập làm văn yêu cầu: Viết những điều em đã kể ở lớp về một người lao động trí óc thành đoạn văn.
Một bé gái đã miêu tả công việc hằng ngày của mẹ một cách 'siêu thực' và mọi chuyện sẽ không có gì bất thường nếu như không có câu chốt hạ cuối cùng.

"Người đó là mẹ em. Làm việc ở trung tâm tiếng Anh. Mẹ em hằng ngày xếp lịch học, giải quyết công việc. Mẹ em làm rất chăm chỉ. Mẹ em đang làm việc cũng đi nấu cơm. Mẹ em thức đêm thứ Sáu với thứ Bảy để cày phim. Mẹ em cũng đi chơi ngoài đường. Mẹ em hay đi cà phê rồi cho em đi cùng. Mẹ hay đi siêu thị để mua đồ. Mẹ em hay đi mua đất."
Nancy (st)