Đó là trường hợp của Vanessa Van Dyke, 12 tuổi, người Mỹ gốc Phi, đang học tại một ngôi trường tư ở Orlando, Florida (Mỹ) .
Những năm học trước, Vanessa vẫn đến trường với mái tóc này, nhưng vấn đề chỉ trở nên nghiêm trọng khi mẹ của Vanessa, cô Sabrina Kent phàn nàn với các giáo viên về việc con gái mình bị học sinh khác trêu chọc vì tóc bông xù mì. Thay vì bảo vệ học sinh, nhà trường ra quyết định cảnh báo cô bé phải cắt mái tóc tự nhiên để không gây chú ý. Vanessa có một tuần để thực hiện yêu cầu này nếu vẫn muốn đến trường.
Vanessa có nguy cơ bị đuổi học nếu không cắt mái tóc xù tự nhiên. Ảnh: Local10. |
"Mái tóc khiến em khác biệt so với những người khác. Em thích nó xù như vậy. Mặc dù mọi người trêu chọc vì tóc em không thẳng, nhưng em muốn để sao cho hợp với mình", Vanessa chia sẻ.
Theo quy định của trường tư này (một ngôi trường theo Kitô giáo), những học sinh đến lớp phải có mái tóc màu tự nhiên và không được gây chú ý.
"Một đứa trẻ đến lớp với cái mụn trên mặt, bạn cũng gọi đó là sự mất tập trung ư? Đã có nhiều kẻ bắt nạt con bé trong trường học. Và có vẻ như mọi người đang đổ lỗi cho con bé về mái tóc của nó. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng cho con gái tôi. Nếu con bé muốn mái tóc mình như vậy, tôi sẽ để con giữ đúng như thế", mẹ của Vanessa nói trong nước mắt.
Lê Anh (Theo Wptv)