Cô bé Hollie Shaw ở Halifax, West Yorks, Anh, sinh ra đã mắc hội chứng ly thượng bì bóng nước, nghĩa là da của em không có khả năng kết dính với nhau. Chính vì vậy, chỉ một vết xước nhỏ cũng khiến da em bị tổn thương nghiêm trọng. Thậm chí, chỉ cần sự cọ xát của quần áo cũng có thể làm làn da mỏng manh cô bé bị giộp và thành sẹo.
Dù luôn chịu đau đớn bởi làn da mỏng manh dễ tổn thương, bé Hollie vẫn vui tươi, lạc quan. Ảnh: The Sun. |
Dù vậy, theo The Sun, cô bé và mẹ, chị Leah Taylor, 31 tuổi ,vẫn luôn kiên định làm sao để cuộc sống của họ bình thường nhất có thể.
Hollie vẫn đi học. Em rất thích trượt patin và vừa thực hiện được ước mơ học cưỡi ngựa của mình.
Bé Hollie rất thích thú khi được học cưỡi ngựa. Ảnh: The Sun. |
Mặc dầu luôn phải chịu đau đớn nhưng Hollie luôn mỉm cười. Chị Leah bày tỏ: "Chỉ cần xoa nhẹ làn da là bé đã bị phồng giộp rồi. Đôi khi tôi cũng ngạc nhiên bởi sự can đảm của con, đặc biệt nếu bạn nhìn thấy vết thương mà cháu luôn phải chịu đựng. Con bé thật khác thường".
Vương Linh