Buổi trưa, tan tiệc cưới ở nhà hàng xóm, Phan Ngọc Khải (25 tuổi, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đi bộ về nhà trong tình trạng "tây tây" và gặp 3 bé gái cùng thôn đang đi học trên đường làng.
"Máu dê" trong người trỗi dậy, hắn nhắm vào một bé gái và nói: "Mẹ cháu bảo ở đây đợi". Cô bé tưởng thật đứng lại. Khải vội đuổi hai bạn của cô bé đi chỗ khác.
Chỉ còn lại hai người trên con đường vắng, hắn dùng sức mạnh, ép bé gái vào sát chân tường rào. Cô bé chống cự nhưng không được. Nhân lúc một học sinh đi ngang qua, Khải tìm cách "xua đuổi" để tránh bị nghi ngờ, nạn nhân toan bỏ chạy. Tuy nhiên, bé gái gần 12 tuổi vẫn không "thoát khỏi tay" của gã đàn ông một vợ và hai con này.
Hiếp dâm xong cô bé, hắn bỏ về nhà, lên giường ngủ. Chuyện đồi bại của hắn bị nạn nhân tố cáo với gia đình. Chiều hôm đó, vụ việc gây xôn xao ngôi làng nhỏ ở huyện Chương Mỹ. Mẹ Khải vội gọi con dậy và tra hỏi, hắn nói: "Con uống rượu say, không nhớ". Sợ bị đi tù, "yêu râu xanh" bỏ trốn khỏi nhà. Hôm đó là ngày 29/10/2007.
Hơn một năm lẩn trốn ở phía Nam, ngày 13/11/2008, Khải ra đầu thú.
Ngày 7/4, Khải đã bị TAND Hà Nội tuyên phạm tội hiếp dâm trẻ em, án phạt 13 năm tù.
Hoàng Khuê