Một ngày của cô bé Jiajia, ở Hạ Hồi Ninh, bắt đầu bằng việc thức dậy và xoa bóp chân cho cha, anh Tian Haicheng, 39 tuổi, người bị liệt một phần chân sau tai nạn xe hơi nghiêm trọng vào năm 2016.
Sau đó, cô bé sử dụng chiếc cần cẩu tự chế, khéo léo kéo cha ra khỏi giường, đưa tới chỗ chiếc xe lăn. Trước khi đi học, cô bé sẽ giúp cha đánh răng, rửa mặt và ăn sáng.

Cô bé 6 tuổi Jiajjia chăm cha rất khéo. Ảnh: SCMP.
Những hoạt động này được Jiajia ghi lại và chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Những video thu hút rất đông người xem, trong đó có nhiều nhà hảo tâm sẵn sàng giúp đỡ hai cha con. Hơn 600 video được đăng tải trong một năm rưỡi qua giúp Jiajia có khoảng 4.000 tệ mỗi tháng (khoảng 13,5 triệu đồng). Đây là số tiền vô cùng ý nghĩa với gia đình em.
Mỗi tháng, hai cha con Jiajia nhận được 800 tệ (hơn 2,7 triệu đồng) tiền trợ cấp. Tuy nhiên, chỉ tính riêng chi phí mua thuốc cho anh Tian cũng đã lên tới vài nghìn tệ.
Năm 2016, sau tai nạn xe hơi nghiêm trọng, anh Tian liệt hoàn toàn phần dưới không thể đi lại được nữa, anh chỉ có thể di chuyển được phần đầu và cổ. Chỉ một tháng sau đó, vợ anh mang con trai bỏ về nhà mẹ đẻ, để lại cho anh đứa con gái 4 tuổi.
Tuyệt vọng và chán nản, anh Tian từng tìm đến cái chết bằng cách uống thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, bé Jiajia xuất hiện, ngăn cản cha và thuyết phục anh từ bỏ ý định. "Nhờ con gái mà tôi còn sống", anh Tian nói.

Cô bé giúp bố gần như mọi sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: SCMP.
Cha mẹ của Tian đều đã ngoài 60 tuổi, bị mờ mắt do đục thủy tinh thể, nên mọi việc trong nhà đều do cô bé 6 tuổi Jiajia đảm đương. Dưới sự hướng dẫn của ông bà, Jiajia học cách chăm sóc cha rất nhanh, biết cách cho cha ăn khi mới 4 tuổi.
Năm ngoái, một người bạn của Tian gợi ý cho anh việc quyên góp tiền từ các video đăng tải trên trang web trực tuyến. Anh Tian sau đó đã dạy con gái sử dụng điện thoại di động quay phim và chia sẻ lên một trang mạng xã hội của Trung Quốc. Tài khoản hiện tại của cha con anh hiện đã có tới hơn 450.000 người theo dõi.
Mộc Miên